Kỷ lục của Hernandez

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Javier Hernandez

Với 7 bàn thắng giúp Mexico vô địch Gold Cup 2011, Chicharito đã đoạt cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Dù không trực tiếp ghi được bàn thắng nào ở trận chung kết (Mexico – Mỹ 4-2), nhưng màn trình diễn ấn tượng trong suốt cả giải, tiền đạo Javier Hernandez vẫn ẵm cả hai danh hiệu cá nhân quan trọng nhất của Gold Cup 2011 là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây chính là những danh hiệu cá nhân đầu tiên mà “Chicharito” giành được trong sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu của mình, nối tiếp một mùa giải đại thành công trong màu áo Manchester United.

Với việc đoạt cú đúp nói trên, Chicharito cũng đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đoạt cú đúp danh hiệu tại Gold Cup, và là cầu thủ đầu tiên đoạt cả hai danh hiệu cá nhân nói trên ngay trong lần đầu dự giải!

Ở Gold Cup 2011, Chicharito đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng, trong đó có 5 bàn ở vòng đấu bảng và hai bàn thắng kỳ lạ ở tứ kết (đánh gót) và bán kết (đánh hông), góp công lớn nhất giúp Mexico bảo vệ thành công chức vô địch.

Trong trận chung kết trên sân Rose Bowl ở Pasadena (Mỹ), dù không ghi được bàn nào song Chicharito cũng đã góp một đường chuyền quyết định giúp Pablo Barrera rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở đường để đội bóng “Ba màu” thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục dù đã bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 23 phút.

Những màn trình diễn của Chicharito tại giải càng trở nên đáng giá hơn khi mà năm người đồng đội của anh đã phải rời giải vì nghi án sử dụng doping. Với một đội hình mỏng đến vậy, Mexico vẫn giành được ngôi vô địch, bởi họ có trong tay Chicharito, người hoàn toàn có thể trở thành một huyền thoại sống của bóng đá nước này.

Tiền đạo sinh năm 1988 này mới chỉ ra mắt đội tuyển Mexico từ cuối năm 2009. Song đến nay, anh đã ghi được 21 bàn chỉ sau 29 lần ra sân, một hiệu suất tuyệt vời. Cũng nên nhắc lại là trước khi đến với Gold Cup, Chicharito đã có một mùa giải vô cùng đáng nhớ cùng M.U khi ghi được tổng cộng 20 bàn ngay trong năm đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ, góp công lớn vào chức vô địch Premier League thứ 19.

Và giờ, chức vô địch Gold Cup cùng với hai danh hiệu cá nhân cao quý sẽ được coi là bệ phóng để Chiacharito tiến xa hơn nữa.

Còn nhớ, tại World Cup 2010, anh đã ghi được hai bàn thắng, trong đó có bàn danh dự trong trận thua Argentina 1-3 ở vòng 1/8. Đó là bàn chia tay của Mexico ở giải đấu trên, nhưng lại mở ra một hy vọng mới cho đội tuyển nước này.

 Bóng đá Mexico đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng mà Chicharito chính là thủ lĩnh, kéo theo sau là anh em nhà Dos Santos, Pablo Herrera. Tại World Cup 2014 tại Brazil, những cầu thủ ấy sẽ bước vào độ chín, và đến thời điểm ấy, Mexico hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết cục tốt hơn so với thành tích lọt vào vòng 2 của hai kỳ World Cup liên tiếp, 2006 và 2010. Thậm chí, tiền đạo Landon Donovan của Mỹ còn dự đoán, Mexico hoàn toàn có thể được coi là một ứng cử viên cho chức vô địch!

Có thể, nhận định ấy vẫn còn khiến nhiều người nghi ngại. Song một năm trước khi diễn ra World Cup, Mexico sẽ có dịp chứng minh sức mạnh của mình khi dự Confederations Cup với tư cách là nhà vô địch CONCACAF. Năm 1999, Mexico đã từng đăng quang giải đấu đó trên sân nhà, với thế hệ của Blanco. Thế nên, họ hoàn toàn có thể lặp lại thành tích đó với thế hệ của Javier Hernandez “Chicharito”!./.


Xem clip các bàn thắng của trận chung kết Mexico - Mỹ 4-2:

 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục