Kỳ nghỉ hè buồn của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Dành thời gian cho chiến dịch vận động tái tranh cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận mình đã có một kỳ nghỉ hơi buồn.
Từ bỏ kỳ nghỉ hàng năm tại Martha's Vineyard để dành thời gian cho chiến dịch vận động tái tranh cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận mình đã có một kỳ nghỉ hơi buồn khi cô con gái của ông đi dự trại hè.

Obama nói rằng ông đã dành phần lớn thời gian của mùa Hè để vận động tái tranh cử cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 6/11 và mọi thứ trở nên tệ hơn khi hai cô con gái của ông, Malia và Sasha, sẽ sớm rời đi.

“Vậy là chúng đã đi dự trại hè trong vòng 1 tháng, cả hai đứa đều đã đi chơi,” tổng thống nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CBS. “Chúng tôi đang, như các bạn biết đó, trải qua những giai đoạn đầu tiên của hội chứng tổ rỗng.”

Khi được hỏi rằng ông có sẵn sàng với điều đó không, Obama trả lời với một nụ cười; “Vâng, tôi có hơi buồn một chút.”

Trong chiến dịch vận động tranh cử với lời hứa sẽ cải thiện nhiều tới cuộc sống đang gặp khó khăn của tầng lớp trung lưu của nước Mỹ, Tổng thống Obama đã quyết định sẽ không tới Martha's Vineyard, một nơi nghỉ dành cho giới thượng lưu ở bờ biển phía đông.

Trong những năm trước, ông thường bị chỉ trích khi đi nghỉ tại trang trại Blue Heron, và thường xuyên chơi golf tại sân golf đắt tiền trên một hòn đảo nổi tiếng với những nhà hàng sang trọng.

Người phát ngôn của tổng thống đã phản bác rằng ngay cả tổng thống và các vị lãnh đạo cũng xứng đáng được nghỉ ngơi, dù đang diễn ra những vấn đề về kinh tế trong nước hay xảy ra chiến tranh ở nước ngoài./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục