Lính thủy chết đuối trong lễ duyệt binh ở Sri Lanka

Một lính thủy Sri Lanka đã chết đuối trong lễ duyệt binh kỷ niệm 4 năm ngày quân đội nước này tiễu trừ lực lượng Hổ Tamil.
Hải quân Sri Lanka ngày 19/5 đã vớt được thi thể của một lính thủy bị chết đuối trong lễ duyệt binh mừng kỷ niệm 4 năm nước này đánh bại phiến quân Những con hổ giải phóng Tamil.

Thi thể của quân nhân trên được tìm thấy gần một bãi biển ở Colombo, nơi chiếc thuyền nhỏ của anh bị chìm khi đang tham dự lễ duyệt binh, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mahinda Rajapakse trong ngày thứ Bảy.

"Chiếc thuyền được vớt trong ngày 18/5 và 4 người trên thuyền được cứu. Nhưng một quân nhân đã mất tích và thi thể anh chỉ được tìm thấy vào sáng nay" - một sĩ quan quân đội giấu tên nói. Ông cho biết thêm rằng con thuyền có thể đã đi vào vùng biển sóng mạnh nên bị chìm.

Rajapakse đã thề sẽ không để Những con hổ giải phóng Tamil hay bất kỳ phe phiến loạn nào khác có thể gây rắc rối cho đất nước gồm 20 triệu dân này.

Quân đội của ông đã tuyên bố chấm dứt 37 năm chiến tranh sắc tộc sau khi tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu của Những con hổ giải phóng Tamil vào tháng 5/2009.

Tại phía Bắc, đảng đối lập của người Tamil là Liên minh Quốc gia Tamil (TNA) đã chống lại lệnh cấm của quân đội và đã tổ chức lễ tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong trận chiến cuối cùng đã khiến lãnh đạo Những con hổ Tamil Velupillai Prabhakaran tử trận.

Các quan chức TNA nói rằng lễ tưởng niệm chính ở thị trấn Vavuniya đã diễn ra mà không có sự cố gì, dù quân đội đã đe dọa bắt giữ những người tham gia sự kiện. Tuy nhiên tại quận Mannar, cảnh sát đã bắt giữ một số những người tới dự lễ tưởng niệm Những con hổ Tamil.

Chiến dịch quân sự của quân đội giúp nghiền nát Những con hổ giải phóng Tamil đã gây ra nhiều cáo buộc phạm tội chiến tranh. Các nhóm nhân quyền nói rằng có tới 40.000 dân thường chết trong những tháng giao tranh cuối cùng, điều mà Colombo bác bỏ./.


Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục