Man United bị "sờ gáy"

Man United sắp bị sờ gáy vì "bản hợp đồng kỳ lạ"

Manchester United đang đứng trước nguy cơ bị cảnh sát sờ gáy vì "bản hợp đồng kỳ lạ" nhất dưới thời Sir Alex Ferguson, với Bebe.
Manchester United đang đứng trướcc nguy cơ bị cảnh sát sờ gáy vì "bản hợp đồng kỳ lạ" nhất dưới thời Sir Alex Ferguson, tiền đạo Bebe.

Cảnh sát chống tham nhũng của Bồ Đào Nha đang tiến hành điều tra sự bất minh bạch tài chính trong thương vụ mà Quỷ đỏ đã thực hiện để đưa tiền đạo Bebe về sân Old Trafford với mức giá 7.5 triệu bảng hồi Hè 2010 từ câu lạc bộ Victoria Guimaraes.

Sở dĩ cảnh sát nhập cuộc để điều tra bởi vì họ muốn biết nguyên nhân tại sao số tiền 3 triệu phí chuyển nhượng trong bản hợp đồng lại "không cánh mà bay."

Trước đó, giám đốc của Victoria Guimaraes đã khẳng định rằng số tiền khoảng 3 triệu euro được chuyển đến tay người đại diện Jorges Mendes của tiền đạo này như một phần của bản hợp đồng. Tuy nhiên, công ty Gestifute của Mendes đã không xác nhận, đồng thời cũng không từ chối về việc vị cảnh sát "sờ gáy".

Hiện tại chưa có chứng cứ nào cho thấy M.U có hành động sai trái trong thương vụ này. Những ghi chép trước đó cũng chỉ ra rằng không có số tiền nào được chuyển trực tiếp đến tay người đại diện của Bebe.

Trước sự việc này, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford cũng đã từ chối bất cứ bình luận về vụ việc này./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục