Bê bối Mật vụ Mỹ

Mật vụ Mỹ bị tố cáo là do xù tiền của gái làng chơi

Vụ 11 mật vụ Mỹ bị đuổi về nhà do có hành vi mua dâm bị phát giác sau khi một mật vụ xù tiền của gái làng chơi ở Colombia.
Vụ bê bối tình dục liên quan tới các nhân viên Mật vụ Mỹ (US Secret Service) trong chuyến đi của Tổng thống Barack Obama tới Colombia đã phủ bóng đen lên hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ đang diễn ra tại đây, đồng thời khiến các quan chức xấu mặt. Vụ bê bối lộ ra sau khi một nhân viên mật vụ đã không trả tiền cho gái làng chơi ở Cartagena. 11 nhân viên mật vụ, vốn nổi tiếng vì khả năng bảo vệ an ninh cho các quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ, đã bị đình chỉ công tác và gửi về nhà sau khi bị cáo buộc có hành động không lành mạnh ở thành phố du lịch Cartagena. 5 quân nhân khác cũng bị điều tra vì hành động mua dâm đã diễn ra tại cùng một khách sạn nơi các nhân viên Mật vụ nghỉ ngơi tại đây và họ đã bị đình chỉ công tác, đồng thời phải ở trong doanh trại. Ông Obama tới thành phố cảng Carribea vào cuối thứ Sáu, trong điều kiện an ninh tối đa để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ. Tuy nhiên các cáo buộc chống lại Mật vụ và quân đội Mỹ đã phủ bóng lên hội nghị này. Các cáo buộc xuất hiện hôm thứ Năm chống lại nhiều nhân viên Mật vụ, gồm cả các nhân viên đặc biệt và sĩ quan mặc sắc phục, dù không một ai trong số họ nằm trong lực lượng bảo vệ cá nhân ông Obama. Trợ lý Giám đốc Mật vụ Mỹ Paul Morrissey nói rằng "tính chất tự nhiên của các cáo buộc, cộng với chính sách không khoan nhượng với các hành vi sai trái của mỗi cá nhân", đã dẫn tới việc cơ quan này "đình chỉ công tác của các cá nhân có liên quan". Sau khi được đưa trở lại Mỹ, những người trên sẽ được chuyển thẳng tới trụ sở của Mật vụ Mỹ tại Washington để bị cơ quan điều tra nội bộ thẩm vấn. "Kết quả của việc này là toàn bộ 11 nhân viên của chúng tôi đã tạm nghỉ việc. Đây chỉ là quy trình tiêu chuẩn và cho chúng tôi cơ hội tiến hành một cuộc điều tra hoàn chỉnh, đầy đủ, thông suốt và công bằng nhằm vào các cáo buộc" - Morrissey nói. Tờ Washington Post dẫn lời Jon Adler, chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Liên bang nói rằng ít nhất một nhân viên Mật vụ đã vui vẻ với các cô gái điếm ở Cartagena. Ronald Kessler, một cựu phóng viên tờ Post và là tác giả một cuốn sách về Mật vụ Mỹ, cho kênh CNN biết rằng vụ bê bối lộ ra khi một trong những nhân viên mật vụ không trả tiền thù lao cho một cô gái điếm và cô này đã báo cảnh sát. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm thứ Bảy nói rằng ông Obama vẫn hết sức tin tưởng vào Mật vụ. Không lâu sau đó, Bộ tư lệnh Phương Nam của quân đội Mỹ, vốn có nhiệm vụ lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động quân sự ở Trung, Nam Mỹ, nói rằng 5 nhân viên của họ đã có sai phạm ở Cartagena. Tư lệnh trưởng, tướng Douglas Fraser, đã bày tỏ sự thất vọng trước vụ việc và khẳng định sau cuộc điều tra thông suốt, những kẻ vi phạm sẽ bị trừng phạt theo quy định. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh có 2 quả bom nhỏ phát nổ ở thủ đô Bogota, gần đại sứ quán Mỹ và thêm 2 quả nữa phát nổ ở Cartagena. Mật vụ Mỹ, vốn gồm có 3.200 nhân viên và 1.300 cảnh sát mặc sắc phục, đã là tâm điểm của một vài bê bối kể từ khi ông Obama nắm quyền cách đây 3 năm.
Mật vụ Mỹ bị tố cáo là do xù tiền của gái làng chơi ảnh 1
Các nhân viên mật vụ Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở Colombia (Nguồn: AP)
Hồi năm 2009, một cuộc điều tra đã mở ra, khi một cặp vợ chồng tên Tareq và Michaele Salahi, dù không được mời nhưng vẫn xuất hiện tại bữa tiệc tối đầu tiên của Obama ở Nhà Trắng. Đôi này đã vào dự tiệc và thậm chí còn chụp cả ảnh với Obama. Tháng 11 năm ngoái, một nhân viên Mật vụ đã bị buộc tội giết người sau một sự kiện xảy ra ở Hawaii ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, tờ Washington Post cho biết một nhân viên mật vụ khác cũng bị khởi tố vì say rượu lái xe hồi tháng 8 năm ngoái, khi đang có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho chuyến đi của ông Obama tới Iowa. Mật vụ Mỹ thành lập hồi năm 1865 để xử lý vấn đề làm tiền giả. Nhưng dần dần họ đã được trao nhiệm vụ bảo vệ các tổng thống, sau vụ ám sát tổng thống William McKinley. Về sau Mật vụ còn được giao nhiệm vụ bảo vệ cả các ứng cử viên tổng thống, khi Robert F. Kennedy bị ám sát hồi năm 1968./.
Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục