Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Khai mạc triển lãm "Còn mãi với thời gian"

Với 69 tác phẩm của 62 tác giả, triển lãm mang đến cho người xem những góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sỹ, những ký ức không quên về các cuộc kháng chiến đã qua.
Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Khai mạc triển lãm "Còn mãi với thời gian" ảnh 1Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng với tác phẩm điêu khắc "Bài ca người mẹ." (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Sáng 20/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm "Còn mãi với thời gian" do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh chia sẻ qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, nhiều thế hệ họa sỹ đã trở thành những chiến sỹ, tham gia kháng chiến, trực tiếp chiến đấu ngoài mặt trận, trong đó có người đã mãi nằm lại hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường.

Với 69 tác phẩm của 62 tác giả, trong đó có 17 họa sỹ-chiến sỹ, được lựa chọn từ sưu tập của hai bảo tàng, triển lãm “Còn mãi vời thời gian” mang đến cho người xem những góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sỹ, những ký ức không quên về các cuộc kháng chiến đã qua; tình cảm, lòng tri ân với những người mẹ Việt Nam anh hùng, dân quân, y sỹ, bác sỹ và nhiều tấm gương bình dị đã lặng lẽ dâng hiến tuổi thanh xuân, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

[Gặp mặt người có công, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong Quân đội]

Hình ảnh người lính anh dũng, kiên cường trong chiến đấu được khắc họa sống động, chân thật như trong các ký họa: "Đồng chí Trung Kiên và đồng chí Khương y tá trong trận Bình Giã" của họa sỹ Cổ Tấn Long Châu, "Tô Vĩnh Diện chèn pháo" của họa sỹ Dương Hướng Minh, "Phan Đình Giót" của họa sỹ Huy Toàn.

Nhiều tác phẩm thể hiện đời sống tinh thần vô cùng phong phú, thể hiện niềm lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của chiến sỹ, thương binh như "Trong lán dân quân" của họa sỹ Nguyễn Văn Chung, "Thương binh xem triển lãm" của họa sỹ Xuân Hồng, "Đêm trăng qua vọng gác" của họa sỹ Mai Long.

Nhiều tác phẩm thể hiện tình cảm chân thành, thân thuộc, tình quân-dân gắn kết, như "Bà má miền Trung" của họa sỹ Nguyễn Văn Chư, "Nuôi giấu thương binh" của họa sỹ Quang Thọ), "Giã gạo nuôi quân" của họa sỹ Phạm Việt...

Triển lãm cũng trưng bày những tác phẩm thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước, nhớ nguồn của nhân dân ta như tác phẩm "Mẹ Thứ-Mẹ Việt Nam anh hùng" của nhà điêu khắc Nguyễn Minh Đỉnh, "Bài ca người mẹ" của họa sỹ, nhà điêu khắc Lê Duy Ứng...

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương, mất mát mà chiến tranh để không gì bù đắp được. Dưới góc nhìn của người nghệ sỹ-chiến sỹ, triển lãm “Còn mãi với thời gian” là sự bày tỏ quan điểm trân trọng hòa bình, nhớ ơn những người đã anh dũng hy sinh để mang đến cuộc sống bình yên, tươi đẹp cho chúng ta ngày hôm nay.

Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tri ân tới những thế hệ họa sỹ, nhà điêu khắc đã tham gia kháng chiến, đã anh dũng hy sinh hay vẫn còn mang trên mình thương do chiến tranh để lại,” ông Nguyễn Anh Minh khẳng định.

Họa sỹ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng khẳng định những tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này là các tác phẩm nghệ thuật có giá trị về đề tài chiến tranh cách mạng, đây cũng là tiếng lòng, sự tri ân của các nghệ sỹ với những người đã ngã xuống trên các mặt trận từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ.

Thông qua những tác phẩm mỹ thuật như sơn dầu, sơn mài, tranh lụa, điêu khắc... được trưng bày tại triển lãm này, chúng ta có dịp nhìn lại, nhớ lại một thời hào hùng của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bảo vệ đất nước./.

Sáng nay (20/7) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) đã khai mạc Triển lãm 'Còn mãi với thời gian.' Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Sáng nay (20/7) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) đã khai mạc Triển lãm 'Còn mãi với thời gian.' Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Theo đó, 69 tác phẩm mỹ thuật của 62 tác giả được lựa chọn tại triển lãm thể hiện những góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sĩ, những ký ức không quên về các cuộc chiến tranh… để thể hiện lòng tri ân đối với những người mẹ Việt Nam anh hùng, những dân quân, y sĩ, bác sĩ và rất nhiều những tấm gương bình dị đã lặng lẽ dâng hiến tuổi thanh xuân, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Theo đó, 69 tác phẩm mỹ thuật của 62 tác giả được lựa chọn tại triển lãm thể hiện những góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sĩ, những ký ức không quên về các cuộc chiến tranh… để thể hiện lòng tri ân đối với những người mẹ Việt Nam anh hùng, những dân quân, y sĩ, bác sĩ và rất nhiều những tấm gương bình dị đã lặng lẽ dâng hiến tuổi thanh xuân, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng với tác phẩm điêu khắc “Bài ca người mẹ.” (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Duy Ứng với tác phẩm điêu khắc “Bài ca người mẹ.” (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Họa sỹ Trần Ngọc Hải là tác giả của bức tranh “Ca mổ trong hang sơ tán.” Bức tranh được ra đời khắc họa lại chính khoảng thời gian mà ông - là người bác sỹ trên chiến trường đang thực hiện những ca mổ cho những chiến sỹ bị thương.“Có những đêm tôi phải thực hiện tới 45 ca mổ từ sáng tới đêm buồn ngủ đến díp cả mắt. Tuy nhiên, để giành giật lại sự sống cho những người chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu nên tôi vẫn tiếp tục cố gắng…,” ông Hải chia sẻ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Họa sỹ Trần Ngọc Hải là tác giả của bức tranh “Ca mổ trong hang sơ tán.” Bức tranh được ra đời khắc họa lại chính khoảng thời gian mà ông - là người bác sỹ trên chiến trường đang thực hiện những ca mổ cho những chiến sỹ bị thương.“Có những đêm tôi phải thực hiện tới 45 ca mổ từ sáng tới đêm buồn ngủ đến díp cả mắt. Tuy nhiên, để giành giật lại sự sống cho những người chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu nên tôi vẫn tiếp tục cố gắng…,” ông Hải chia sẻ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Mặc dù là một người bác sỹ nhưng niềm đam mê với hội họa vẫn luôn sôi sục trong ông Hải. Ông đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm về thời chiến và tham dự các triển lãm lớn trên cả nước. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Mặc dù là một người bác sỹ nhưng niềm đam mê với hội họa vẫn luôn sôi sục trong ông Hải. Ông đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm về thời chiến và tham dự các triển lãm lớn trên cả nước. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Đứng trước tác phẩm của người chồng quá cố - họa sỹ Phạm Ngọc Liệu, bà Nguyễn Thị Trâm (quận Hà Đông, Hà Nội) bồi hồi kể lại quá trình hoàn thành tác phẩm “Quảng Trị năm 1972”. Ký họa này được ông Liệu thực hiện khi còn đang là sinh viên trường Mỹ thuật và trong chuyến đi thực tế vào tỉnh Quảng Trị năm 1972. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Đứng trước tác phẩm của người chồng quá cố - họa sỹ Phạm Ngọc Liệu, bà Nguyễn Thị Trâm (quận Hà Đông, Hà Nội) bồi hồi kể lại quá trình hoàn thành tác phẩm “Quảng Trị năm 1972”. Ký họa này được ông Liệu thực hiện khi còn đang là sinh viên trường Mỹ thuật và trong chuyến đi thực tế vào tỉnh Quảng Trị năm 1972. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
“Bức tranh này đã khắc họa được sự ác liệt của chiến trường năm đó và những người dân Quảng Trị đang kiên cường bám lấy mảnh đất của mình. Năm nay, đúng tròn 50 năm kỷ niệm 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị nên tác phẩm này càng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc hơn…,” bà Trâm nghẹn ngào. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
“Bức tranh này đã khắc họa được sự ác liệt của chiến trường năm đó và những người dân Quảng Trị đang kiên cường bám lấy mảnh đất của mình. Năm nay, đúng tròn 50 năm kỷ niệm 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị nên tác phẩm này càng có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc hơn…,” bà Trâm nghẹn ngào. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Bên cạnh các tác phẩm trên, một số các họa sỹ khác đã trực tiếp cầm súng và ghi lại những khoảnh khắc chân thật và sống động về hình ảnh người lính anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, như các ký họa: Mở đường thẳng lợi (họa sĩ Ngô Mạnh Lân), Nuôi quân (họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp), Rừng cười (họa sĩ Nguyễn Trường Linh)... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Bên cạnh các tác phẩm trên, một số các họa sỹ khác đã trực tiếp cầm súng và ghi lại những khoảnh khắc chân thật và sống động về hình ảnh người lính anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, như các ký họa: Mở đường thẳng lợi (họa sĩ Ngô Mạnh Lân), Nuôi quân (họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp), Rừng cười (họa sĩ Nguyễn Trường Linh)... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Các anh hùng đã hy sinh quên mình và tên tuổi của các anh được lưu danh mãi mãi qua những khắc họa trong các tác phẩm Nguyễn Văn Trỗi (họa sỹ Đạo Khánh), Tô Vĩnh Diện chèn pháo (họa sỹ Dương Hướng Minh), Phan Đình Giót (họa sỹ Huy Toàn)… (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Các anh hùng đã hy sinh quên mình và tên tuổi của các anh được lưu danh mãi mãi qua những khắc họa trong các tác phẩm Nguyễn Văn Trỗi (họa sỹ Đạo Khánh), Tô Vĩnh Diện chèn pháo (họa sỹ Dương Hướng Minh), Phan Đình Giót (họa sỹ Huy Toàn)… (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
“Triển lãm ‘Còn mãi với thời gian’ là dịp để các họa sĩ bày tỏ quan điểm trân trọng hòa bình, nhớ ơn những người đã anh dũng hy sinh để mang lại cuộc sống bình yên, tươi đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tri ân tới những thế hệ họa sỹ, nhà điêu khắc đã tham gia kháng chiến và vẫn còn mang trên mình vết thương do chiến tranh để lại,” ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
“Triển lãm ‘Còn mãi với thời gian’ là dịp để các họa sĩ bày tỏ quan điểm trân trọng hòa bình, nhớ ơn những người đã anh dũng hy sinh để mang lại cuộc sống bình yên, tươi đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tri ân tới những thế hệ họa sỹ, nhà điêu khắc đã tham gia kháng chiến và vẫn còn mang trên mình vết thương do chiến tranh để lại,” ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Với sự đa dạng về thể loại và chất liệu, Triển lãm 'Còn mãi với thời gian' mong muốn đưa người xem hồi tưởng về một thời quá khứ hào hùng đã qua nhưng mãi được trân trọng và ghi nhớ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Với sự đa dạng về thể loại và chất liệu, Triển lãm 'Còn mãi với thời gian' mong muốn đưa người xem hồi tưởng về một thời quá khứ hào hùng đã qua nhưng mãi được trân trọng và ghi nhớ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Một khách thăm quan dùng điện thoại chụp lại các bức tranh tại triển lãm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Một khách thăm quan dùng điện thoại chụp lại các bức tranh tại triển lãm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Ông Phạm Nguyên Hùng (Chương Dương, Hoàn Kiếm) xúc động như nhìn thấy được cả một giai đoạn lịch sử của dân tộc, thấy được sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh qua các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ông đánh giá các tác phẩm dù nhiều phong cách và cách nhìn khác nhau nhưng đều thể hiện được đời sống và hình tượng người lính lạc quan trong thời chiến. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Ông Phạm Nguyên Hùng (Chương Dương, Hoàn Kiếm) xúc động như nhìn thấy được cả một giai đoạn lịch sử của dân tộc, thấy được sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh qua các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ông đánh giá các tác phẩm dù nhiều phong cách và cách nhìn khác nhau nhưng đều thể hiện được đời sống và hình tượng người lính lạc quan trong thời chiến. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
'Những bức tranh trong buổi triển lãm tại đây rất thú vị và thực sự đa dạng, nó đã khắc họa chân thực các sự kiện và khoảnh khắc của con người và chiến sỹ Việt Nam trong thời chiến. Tôi bất ngờ khi có những tác phẩm vẽ tại Mỹ. Tôi nghĩ rằng triển lãm lần này thể hiện đúng tinh thần của ngày ngày lễ 27/7 nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã hy sinh cho đất nước Việt Nam,' Trung tá Chad Summerville, Tùy viên Thủy quân Lục chiến, Đại sứ quán Mỹ bày tỏ quan điểm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
'Những bức tranh trong buổi triển lãm tại đây rất thú vị và thực sự đa dạng, nó đã khắc họa chân thực các sự kiện và khoảnh khắc của con người và chiến sỹ Việt Nam trong thời chiến. Tôi bất ngờ khi có những tác phẩm vẽ tại Mỹ. Tôi nghĩ rằng triển lãm lần này thể hiện đúng tinh thần của ngày ngày lễ 27/7 nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã hy sinh cho đất nước Việt Nam,' Trung tá Chad Summerville, Tùy viên Thủy quân Lục chiến, Đại sứ quán Mỹ bày tỏ quan điểm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Triển lãm mở cửa từ ngày 20-29/7/2022. Trong thời gian triển lãm, chương trình tọa đàm, giao lưu với các họa sĩ với chủ đề 'Còn mãi với thời gian' sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng 26/7/2022. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Triển lãm mở cửa từ ngày 20-29/7/2022. Trong thời gian triển lãm, chương trình tọa đàm, giao lưu với các họa sĩ với chủ đề 'Còn mãi với thời gian' sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng 26/7/2022. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục