Nghị sĩ Mỹ kể lại vụ nổ súng bên ngoài nhà Quốc hội

Cả hai viện Quốc hội đều tạm ngưng làm việc và cảnh sát nói các nhân viên trong tòa nhà đã được đưa tới nơi “trú ẩn an toàn”.
Các nghị sĩ Mỹ đã có một phen hoảng hồn khi xảy ra vụ nổ súng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 3/9, chỉ hai ngày sau khi chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì Quốc hội không thông qua  khoản ngân sách cho các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động. Cả hai viện Quốc hội đều tạm ngưng làm việc và cảnh sát nói các nhân viên trong tòa nhà đã được đưa tới nơi “trú ẩn an toàn”. [Cảnh sát Mỹ bắn hạ một nghi can ngoài nhà Quốc hội] Một nghi can nữ đã được đưa tới bệnh viện sau khi trúng đạn của cảnh sát, theo lời Terrance Gainer, trung sĩ bảo vệ tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát cũng đã đưa một em nhỏ ở trong xe của người phụ nữ này tới bệnh viện, theo lời ông Gainer. Em nhỏ này không bị thương. Ít nhất một sĩ quan cảnh sát bảo vệ tòa nhà đã bị thương do đâm xe vào rào chắn, theo lời Gainer. Vết thương không nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng phụ trách bảo vệ tòa nhà quốc hội Kim Dine nói không có dấu hiệu gì cho thấy vụ việc là một âm mưu khủng bố. Sự cố xảy ra chỉ cách Nhà Trắng một lốc nhà khi người phụ nữ tìm cách lái xe qua rào chắn an ninh và cảnh sát đuổi theo, Dine nói với hãng tin Bloomberg. “Chúng tôi đang đi về phía Capitol,” một du khách, Andrew Larison, 53 tuổi, thường trú Van Etten, New York, đi cùng vợ, con gái và các cháu, nói. “Tôi nghe ba tiếng súng, ít nhất là ba. Rồi thấy một chiếc xe hơi đen và vài cảnh sát đuổi theo chiếc xe đó”. Larison nói cảnh sát “ra lệnh cho chúng tôi tránh xa khỏi con đường”. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, nghị viên Dân chủ đại diện bang Connecticut, nói ông đang ở trên tầng thượng viện khi nghe báo cáo về vụ nổ súng. Ông nói ông bị “chấn động” bởi tin tức này và đã gọi điện ngay cho vợ. “Hy vọng đó chỉ là một sự kiện đơn lẻ,” ông Blumenthal, một tiếng nói yêu cầu kiểm soát súng mạnh mẽ, bày tỏ. Ông từng có mặt ở lễ tưởng niệm vụ nổ súng tại thị trấn Newtown khiến 20 trẻ em và sáu người lớn thiệt mạng tại một trường tiểu học hồi tháng 12.
Nghị sĩ Mỹ kể lại vụ nổ súng bên ngoài nhà Quốc hội ảnh 1
Cảnh sát đưa một người bị thương đi cấp cứu gần tòa nhà Quốc hội Mỹ (Nguồn: Bloomberg)
Hạ nghị sĩ Dân chủ Juan Vargas của bang California đang đi vào tòa nhà trụ sợ quốc hội khi nghe thấy những tiếng ồn ào. Một sĩ quan bảo vệ tòa nhà đã chạy về phía ông, nói ông gỡ phù hiệu nghị sĩ ra vì nó có thể khiến ông trở thành mục tiêu bị tấn công. Thượng nghị sĩ Jeff Flake nói ông đang đi vào tòa nhà trụ sở từ văn phòng của ông bên kia đường. “Tôi tới cửa và họ không cho tôi vào,” Flake, nghị sĩ Cộng hòa của bang Arizona, nói. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhanh chóng triển khai lực lượng đối phó vụ việc, theo lời Jacqueline Maguire, người phát ngôn văn phòng hiện trường FBI ở Washington./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục