Người dân nước Đức hân hoan trong niềm vui chiến thắng

Những buổi tiệc ăn mừng với sự tham gia của hàng chục nghìn người đã được tổ chức tại Đức ngay sau khi "Cỗ xe tăng" hủy diệt "đội quân áo bã trầu" tới 4 bàn.
Người dân nước Đức hân hoan trong niềm vui chiến thắng ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ dự bị đội tuyển Đức trước bàn thắng của đội nhà. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Những buổi tiệc ăn mừng với sự tham gia của hàng chục nghìn người đã được tổ chức tại các nơi dành cho cổ động viên ở các thành phố lớn của Đức ngay sau khi "Cỗ xe tăng" hủy diệt "đội quân áo bã trầu" tới 4 bàn không thể gỡ ngay trong trận đầu ra quân ở bảng G.
Ngay trên trang nhất số ra ngày 17/6, tạp chí Bild của Đức chạy dòng tít lớn "Ba đòn sấm sét từ Mueller. Các chàng trai, các bạn là những người hùng."
Cũng trong số này, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus - người đã cùng "Cỗ xe tăng" nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup năm 1990 - phát biểu rằng: "Một sự khởi đầu như thế này có thể đưa các bạn tới danh hiệu vô địch. Giống như năm 1990. Một chiến thắng thế này giúp các bạn lên đỉnh cao của sự tự tin. Tôi chắc chắn rằng đội tuyển Đức có thể bàn tính tới các kế hoạch cho vòng đấu tiếp theo rồi. Chúng ta sẽ không thất thủ trước Ghana hoặc Mỹ."
Tờ Sueddeutsche Zeitung  cùng ngày có bài viết cho rằng đội tuyển Đức ra quân đầy bản lĩnh và sức mạnh, "sự khởi đầu tại kỳ World Cup lần này không thể tốt hơn. Không thể tin được rằng đội tuyển Đức non trẻ lại có sức mạnh đến thế".
Trong khi đó, tờ Die Welt nhận định "Mueller đã bẻ gãy chân người Bồ Đào Nha," đồng thời châm biếm rằng: "Ai là Cristiano Ronaldo thế?".
Theo báo này, Mueller "đang trên đà trở thành vua phá lưới tại World Cup giống như ở ở Nam Phi năm 2010" - khi đó Muller mới chỉ 20 tuổi và lần đầu tiên tham dự World Cup, nhưng đã trở thành vua phá lưới trẻ nhất trong lịch sử giải đấu này, với 5 bàn thắng.
Tạo chí bóng đá Kicker cũng cho biết: "Nước Đức đã chờ đợi một cuộc chơi như thế này suốt 4 năm qua. Giờ đây cả nước đều hâm mộ trái bóng tròn. Trong khi Đức thu hút được sự chú ý của toàn thế giới, thì Bồ Đào Nha với CR7 là hạt nhân lại chui xuống lỗ, giống như người láng giềng Tây Ban Nha của mình."
Bình luận trên kênh truyền hình ARD của Đức, cựu tuyển thủ Đức Mehmet Scholl thốt lên rằng: "Đó là một trận đấu rất ấn tượng. Đội tuyển Đức đã và đang học hỏi được rất nhiều điều. Dẫn tới 3-0 nhưng họ vẫn hoàn toàn kiểm soát bóng và kể cả các cầu thủ của tuyển Bồ Đào Nha, và họ làm điều đó rất hiệu quả."

Scholl cũng cho rằng tinh thần quyết thắng của đội tuyển Đức đang lên cao nhất từ trước đến nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục