Người hùng World Cup Goetze là cầu thủ "trăm năm có một"

Trong cuộc phỏng ván vào năm 2012, giám đốc thể thao của Dortmund khi được hỏi về Mario Goetze, đã trả lời rằng “Cậu ấy là dạng cầu thủ trăm năm có một.”
Người hùng World Cup Goetze là cầu thủ "trăm năm có một" ảnh 1Mario Goetze, người hùng của đội tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2012, giám đốc thể thao của Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke khi được hỏi về người hùng tại World Cup 2014 Mario Goetze, đã trả lời rằng “Cậu ấy là dạng cầu thủ trăm năm có một.”

Tất nhiên Mario Goetze (khi ấy đang khoác áo Dortmund) được nhận tương đối nhiều sự ưu ái trong những phát biểu nhưng nhận định ấy không hẳn là không có lý sau những gì cầu thủ cao 1,76m này chứng tỏ trong màu áo đội tuyển Đức cũng như Dortmund hay Bayern Munich trong những mùa giải qua.

Khi Dortmund bắt đầu cuộc nổi loạn của mình vào mùa giải 2010-2011, cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau Nuri Sahin là Shinji Kagawa, tiền vệ người Nhật Bản khi ấy làm cả thế giới phát điên lên với cú đúp vào lưới Schalke 04 và hàng loạt màn trình diễn xuất sắc khác.

Thế nhưng kể từ sau khi dính chấn thương vào giai đoạn mùa Đông, cuộc chơi là của Goetze - 4 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trong phần còn lại của mùa giải đã đưa Goetze lên một tầm cao mới, để rồi những mùa giải tiếp theo anh không thể bị bật ra khỏi đội hình nữa và hơn nữa còn tỏa sáng một cách rực rỡ.

Trong thành công của Mario Goetze, người đóng góp công lớn là Juergen Klopp. Vị huấn luyện viên đầy cá tính này khi ấy đã bảo vệ Goetze đến cái mức cấm tiệt báo chí tiếp cận anh. Klopp không muốn truyền thông ảnh hưởng đến cậu học trò. Goetze chỉ việc chơi bóng và phát huy hết khả năng.

Thế nhưng mọi chuyện có vẻ đã đi theo hướng rất khác khi chỉ vài ngày trước trận bán kết lượt về UEFA Champions League với Real Madrid, Bayern Munich bất ngờ công bố bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Goetze, Hùm xám xứ Bavaria chi 37 triệu Euro để phá vỡ hợp đồng!

Nhiều người đã nói rằng Goetze phản bội Dortmund nhưng chàng cầu thủ chỉ mới 20 tuổi khi ấy nghĩ rằng Bayern là thử thách mới, Bayern là cơ hội mới. Andreas Moeller - huyền thoại của chính Dortmund cũng đã phản bội màu áo vàng và Goetze còn làm tốt hơn cựu cầu thủ Juventus.

Sẽ thật khó để nói Goetze đã phát huy 100% năng lực dưới thời Pep Guardiola nhưng hãy nhớ rằng Bayern của Pep quá mạnh mẽ với quá nhiều nhân tài ở mỗi vị trí và những gì Goetze thể hiện đã là đủ trong một tập thể như thế. 15 bàn thắng và 13 kiến tạo trong 45 trận trên mọi mặt trận, một con số không tồi đối với một tiền vệ tấn công nhất là khi không phải trận nào Goetze cũng có mặt từ đầu.

Goetze biết trân trọng cơ hội, Goetze biết tận dụng nó để đạt được thành quả tốt nhất. Đã có ai tự băn khoăn rằng tại sao trong những phút cuối cùng của 90 phút ấy, huấn luyện viên Joachim Loew không tung Lukas Podolski - một tiền đạo thừa kinh nghiệm vào sân mà lại tung Goetze vào sân không, Loew tin chàng trai 22 tuổi có thể làm nên chuyện và ông đã thành công với canh bạc đó.

Bàn thắng quyết định vào lưới Argentina là kết quả của rất nhiều quá trình đan xen nhau mà ở đó có nỗ lực của những người ngoài (Klopp, Guardiola, Loew) và cả nỗ lực của chính bản thân Goetze nữa. Danh hiệu vô địch World Cup năm 22 tuổi sẽ chỉ là một dấu mốc trong toàn bộ sự nghiệp của Goetze, rồi chàng trai lớn lên ở vùng Ruhr ấy sẽ còn làm được nhiều hơn thế, hãy tin là như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục