Nhật xét xử vụ bê bối tài chính ở Tập đoàn Olympus

Các công tố viên Nhật Bản cho biết đã bắt giữ 3 doanh nhân bị tình nghi nhận tiền bất hợp pháp từ Tập đoàn máy ảnh nổi tiếng Olympus.
Các công tố viên Nhật Bản ngày 11/6 cho biết đã bắt giữ ba doanh nhân bị tìnhnghi nhận tiền bất hợp pháp từ Tập đoàn máy ảnh Olympus của nước này, để giúp cơquan trên che giấu những khoản thua lỗ khổng lồ.

Theo nguồn tin trên, Văn phòng công tố Tokyo đã bắt giữ ba doanh nhânNobumasa Yokoo, 59 tuổi, Taku Hada, 50 tuổi và Hisashi Ono, 51 tuổi với cáo buộcvi phạm luật giao dịch công cụ tài chính.

Ba người này bị tình nghi nhận 2,2 tỷ yen (tương đương 22 triệu USD) phítư vấn cho Tập đoàn Olympus để giúp cơ quan này hướng dẫn một công ty sản xuấtcamera và thiết bị y tế che giấu khoản thua lỗ 1,7 tỷ USD hồi năm 2008.

Ngoàira, ba người này cũng bị truy tố về tội thông đồng với một số quan chức Tập đoànOlympus giả mạo kết quả tài chính trong các năm 2007- 2008.

Trước đó, hồi tháng Ba, các công tố viên cũng đã đề nghị mức án năm năm tùgiam đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Olympus vì có dính líu đến việc che giấu cáckhoản thua lỗ trên.

Các công tố viên cũng yêu cầu Tòa án quận Tokyo áp mức phạt một tỷ yen đốivới Tập đoàn máy ảnh nổi tiếng một thời này, vì đã cố tình che giấu các khoảnđầu tư thua lỗ trong nhiều năm. Dự kiến, tòa án Tokyo sẽ đưa ra phán quyết vàotháng tới.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng từ năm 2011 khi Michael Woodford, nhà lãnhđạo nước ngoài đầu tiên của Tập đoàn Olympus, chất vấn các nhà điều hành vềnhững khoản thu nhập và phí tư vấn khổng lồ trước đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.