“Nhục mạ nạn nhân”

Luật sư vụ hiếp dâm tập thể “nhục mạ nạn nhân”

Luật sư của ba trong số 5 bị cáo vụ hiếp dâm ở New Delhi nói rằng chính nạn nhân cũng phải chịu trách nhiệm vì ra đường ban đêm!
Hoạt động xét xử 5 người đàn ông phạm tội hiếp dâm tập thể và đánh đập tàn bạo dẫn tới cái chết của một nữ sinh 23 tuổi ở Ấn Độ sẽ được đẩy nhanh tốc độ khi được chuyển cho tòa cấp cao trong ngày 10/1. Trong khi đó, luật sư của ba trong số năm bị cáo đang bị chỉ trích là đã xúc phạm nạn nhân khi nói rằng “phụ nữ đoan trang thì không ra đường vào buổi đêm.” Cả 5 bị cáo sẽ xuất hiện lần thứ hai trước một tòa án cấp quận ở New Delhi sau khi lần xuất hiện đầu tiên của họ hôm 7/1 đã diễn ra trong khung cảnh hỗn loạn và chánh án tòa đã yêu cầu việc lập lại trật tự. Một quan chức cấp cao trong phiên tòa hôm 7/1 nói rằng vụ án sẽ được chuyển lên tòa cấp trên trong ngày 10/1 và phiên xử sẽ diễn ra kín đáo. Ba trong số các bị cáo được luật sư M.L. Sharma bào chữa sẽ tuyên bố không có tội khi phiên tòa chuyển lên tòa cấp cao. Hai bị cáo khác hiện vẫn chưa tìm được luật sư, trong khi đối tượng thứ sáu mới 17 tuổi sẽ được xử ở tòa thiếu niên. Theo cảnh sát, các bị cáo đã lừa cô gái 23 tuổi và bạn trai lên một chiếc xe màu trắng ở New Delhi sau khi hai người cùng nhau đi xem phim và đang muốn trở về nhà gấp. Tiếp đó chúng thay nhau hãm hiếp cô gái và còn dùng chấn song sắt tấn công tình dục cô, song song với đó đã đánh đập tàn nhẫn người bạn trai, trước khi ném cả hai xuống đường. [Các làng quê ở Ấn Độ khó thay đổi sau vụ xử tử voi] Sharma cho biết hôm 10/1 rằng ông sẽ chứng minh các thân chủ của mình không có trách nhiệm trong vụ tấn công diễn ra hôm 16/12. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông nói rằng bạn trai của cô gái là người "chịu trách nhiệm hoàn toàn" cho sự kiện này bởi các cặp đôi chưa kết hôn không nên ra phố vào đêm. "Cho tới ngày hôm nay, tôi chưa thấy một vụ hiếp dâm nào xảy ra với một quý bà quý cô được nể trọng" - ông nói - "Ngay cả một trùm tội phạm sẽ không muốn chạm vào một người đàn bà được kính trọng." Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn AFP Sharma lại nói rằng ông không cố nhục mạ nạn nhân. "Tôi có nói với hãng tin Bloomberg nhưng không nói gì về nạn nhân. Tôi chỉ nói với họ rằng phụ nữ được tôn trọng ở Ấn Độ. Họ là những người mẹ, người chị, những người bạn. Nhưng hãy cho tôi biết đất nước nào tôn trọng một cô gái điếm?" Khi được hỏi liệu có phải ông xem nạn nhân là một cô gái điếm, Sharma trả lời: "Không, không chút nào, nhưng tôi phải bảo vệ các thân chủ của tôi và chứng minh rằng họ không thực hiện tội ác kinh khủng này." Nạn nhân đã thiệt mạng ở một bệnh viện tại Singapore, 13 ngày sau vụ tấn công đã gây biểu tình lan rộng ở Ấn Độ và khiến nước này tự vấn lương tâm về tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ.
Luật sư vụ hiếp dâm tập thể “nhục mạ nạn nhân” ảnh 1
Thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể ở New Delhi (Nguồn: AFP)
Cha đẻ của nạn nhân đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng ông tự hào về con và tin rằng cái chết của cô là tiếng chuông cảnh báo mà Ấn Độ đang cần. "Con tôi đã giúp thức tỉnh xã hội. Xã hội không thể nhắm mắt làm ngơ trước những dạng sự kiện như thế này vốn xảy ra mỗi ngày" - ông nói với kênh truyền hình ITV của Anh - "Chúng ta phải thay đổi mình. Nếu không có sự thay đổi, những điều kinh khủng như thế này sẽ không dừng lại. Công chúng cần phải thức dậy"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục