Những sở thích thú vị ngoài sân cỏ của các cầu thủ Hà Lan

Chứng minh rằng không chỉ có bóng đá và sân cỏ là niềm đam mê duy nhất, nhiều cầu thủ Hà Lan còn dành thời gian cho những niềm vui khác, trong đó có cả những công việc từ thiện.
Những sở thích thú vị ngoài sân cỏ của các cầu thủ Hà Lan ảnh 1Ngoài đam mê bóng đá, nhiều cầu thủ Hà Lan còn giành thời gian cho các niềm vui khác. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng minh rằng không chỉ có bóng đá và sân cỏ là niềm đam mê duy nhất, nhiều cầu thủ Hà Lan còn dành thời gian cho những niềm vui khác, trong đó có cả những công việc từ thiện.

Dirk Kuyt hết lòng vì thiện nguyện

Dirk Kuyt và vợ anh Gertrude, một cựu y tá, đã thành lập Quỹ từ thiện Dirk Kuyt dành cho trẻ em vô gia cư từ năm 2006. Trong số các dự án của đôi vợ chồng hảo tâm này, có một dự án giúp đỡ trẻ em đường phố ở Brazil và xây dựng nhà ở cho trẻ nhiễm HIV ở Nepal.

"Tôi muốn làm cho người khác thấy hạnh phúc. Đối với tôi, đó chỉ là một việc nhỏ nhoi. Với tên tuổi của mình trong làng túc cầu thế giới, tôi có thể tìm tới sự trợ giúp của rất nhiều người. Và cùng với nhau. chúng tôi có thể làm những điều tuyệt vời giúp đỡ tất cả trẻ em trên thế giới," tuyển thủ 34 tuổi này cho biết.

Robin van Persie tận tụy vì thế hệ trẻ

Có bố là một nhà điêu khắc và mẹ là một nhà thiết kế nữ trang, nhưng Robin van Persie đã không đi theo con đường nghệ thuật của gia đình. Thay vào đó, anh tập trung vào nghệ thuật... ghi bàn và tỏ ra vô cùng xuất sắc trong "bộ môn" này.

Tuy nhiên, chàng tiền đạo hào hoa không bỏ qua gốc rễ của mình mà tỏ ra rất hào phóng trong việc giúp đỡ học viện thanh thiếu niên tại Excelsior, câu lạc bộ bóng đá ở thành phố Rotterdam (Hà Lan) - nơi đã từng nuôi dưỡng và phát triển ước mơ của cậu bé van Persie.

Ngoài ra, Persie cũng tặng trang phục cần thiết cho các đội bóng trẻ em từ 5-9 tuổi. Câu đề tặng như lời tri ân của Van Persie được treo trang trọng trên tường của Excelsior: "Tôi cố gắng truyền vào bóng đá những gì câu lạc bộ đã truyền cho tôi. Cảm ơn vì những năm tháng tươi đẹp và nền tảng bắt đầu sự nghiệp của tôi. Robin van Persie."

Wesley Sneijder may mắn với Muay Thái

Tiền vệ 30 tuổi hiện đang chơi cho câu lạc bộ Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phải viện đến một giải pháp đặc biệt sau khi bị huấn luyện viên Louis van Gaal loại khỏi đội hình thời gian trước khi World Cup diễn ra. Sneijder đã tìm đến tình yêu với môn quyền cước Thái Lan và lấy lại phong độ khi tập luyện với đương kim vô địch châu Âu Gokhan Saki.

Sneijder đã không phải hối tiếc vì quyết định này khi nó giúp anh thực sự trở lại với phong độ vốn có. "Thật là một sự huấn luyện bùng nổ. Tôi cảm giác như mình lấy lại được mọi thứ."

Arjen Robben - Hoàn hảo với quần vợt

Đối với một cầu thủ có xu hướng... ngã trên sân bóng thì không có gì ngạc nhiên rằng anh ta thích chơi quần vợt khi muốn thư giãn. Trong khi những sân quần vợt cứng có thể ngăn cản Robben khỏi đổ nhào xuống sân tập thì những sân cỏ mềm ẩm là một cơ hội lý tưởng.

Trả lời phỏng vấn trước vòng chung kết World Cup 2014, Robben cho biết nếu có cơ hội làm điều gì lúc chán nản thì chơi quần vợt là câu trả lời duy nhất. "Tôi yêu quần vợt. Đó là một trong những sở thích của tôi. Nếu tôi cần xả hơi sau khi đá bóng tôi sẽ tìm một sân quần vợt và chơi vài séc. Tôi thực sự có thể phát triển sở thích này và trở thành "bậc thầy" về mọi mặt."

Klaas Jan Huntelaar - người đánh cá

Không giống như trong Euro 2012, khi tiền đạo Klaas Jan Huntelaar của "Lốc da cam" bị người đồng đội Robin van Persie vượt mặt, Huntelaar có vẻ như đang ở phong độ đỉnh cao trong loạt trận gần đây. Cách anh chàng chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ trước khi có quả sút phạt luân lưu trong chiến thắng trước Mexico, cho thấy thời gian bỏ ra để chờ cá đớp mồi đã hoàn toàn xứng đáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục