Niềm tin chiến thắng của các cổ động viên Ukraine trước trận gặp Anh

Hiện các chuyên gia và hãng các cược đặt Ukraine là đội "cửa dưới" trong trận gặp Anh, nhưng với nhiều cổ động viên Ukraine, họ tin đội bóng của Andriy Shevchenko đã làm cả đất nước tự hào.
Niềm tin chiến thắng của các cổ động viên Ukraine trước trận gặp Anh ảnh 1Người hâm mộ Ukraine ở quê nhà Kiev cổ vũ đội tuyển trong trận gặp Thụy Điển trong khuôn khổ trận đấu vòng 16 đội, chung kết EURO 2020 trên sân Glasgow, Scotland, ngày 29/6/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau nhiều thất vọng tại các giải đấu trước đây, chưa bao giờ cổ động viên yêu bóng đá ở Ukraine lại vui như bây giờ.

Dù dịch COVID-19 ảnh hưởng khiến thủ đô Kiev không có vẻ như đang sống trong không khí bóng đá.

Trên khắp các con phố, chỉ có vài khẩu hiệu hay băngrôn đề cập tới thành tích lịch sử của đội nhà lọt vào tới vòng tứ kết của EURO 2020.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi vào thời điểm ngay trước, trong và sau trận đấu.

[HLV Gareth Southgate cảnh báo Anh có thể mất lợi thế trước Ukraine]

Anh Andriy, 29 tuổi và là chủ một công ty về marketing, chia sẻ: "Tôi tin Ukraine sẽ giành chiến thắng. Dù Anh mạnh hơn nhưng tôi vẫn tin vào chiến thắng cho chúng tôi."

Quảng trường Sportyvna, gần Tháp Gulliver, sẽ đón hàng nghìn cổ động viên tới theo dõi trận đấu giữa Ukraine với Anh.

Trước đó, nơi đây đã chứng kiến những cảnh ăn mừng khó quên khi Ukraine vượt qua Thụy Điển ở vòng 16 đội. Hai màu Vàng-Xanh ngập tràn trong tiếng hô vang "u-kra-in-a," trong khi các tài xế bấm còi inh ỏi để ăn mừng khi chạy xe vòng quanh quảng trường.

Tại thị trấn Cherkasy, bàn thắng của Artem Dovbyk ở phút 121 đã làm bùng nổ mọi thứ.

Cha của Artem Dovbyk chia sẻ rằng: "Vợ tôi đã khóc hết nước mắt khi con trai ghi bàn mang về chiến thắng cho Ukraine trước Thụy Điển."

Bóng đá đang đóng vai trò quan trọng ở Ukraine. Sau trận đấu với Thụy Điển, toàn bộ nội các Ukraine đã tới họp trong chiếc áo thi đấu.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã gửi lời chúc mừng toàn đội, cũng như ca ngợi chiến tích mới sẽ được lan tỏa khắp các thành phố ở đất nước này.

Ông khẳng định: "Ukraine là đội bóng cho thấy phẩm chất, sức mạnh, chấp nhận bị tấn công nhưng kiên cường đáp trả."

Về trận đấu với Anh sắp tới, các cổ động viên Ukraine đang rất hào hứng.

Anh Volodymyr, 18 tuổi, sinh viên Đại học công nghệ quốc gia Odesa, cho biết: "Dưới thời huấn luyện viên Andriy Shevchenko, đội bóng thay đổi nhiều. Ukraine đang chơi hay hơn, đặc biệt là khi so sánh với đội bóng trước đây."

Trong khi đó, sinh viên khác, anh Mykhailo, đưa ra nhận định đầy mạnh mẽ: "Tôi có thể nói với bạn rằng tỷ số sẽ là 2-1 cho Ukraine, giống như trận đấu trước đó của chúng tôi với Thụy Điển. Thậm chí, chúng tôi có thể thắng 3-1. Tôi có xem trận Anh-Đức cách đây vài ngày. Anh không đáp ứng được kỳ vọng nên tôi nghĩ Ukraine sẽ giành chiến thắng."

Hiện các chuyên gia và hãng các cược đặt Ukraine là đội "cửa dưới" trong trận gặp Anh, nhưng với nhiều cổ động viên Ukraine, họ không quan tâm vì tới lúc này, đội bóng của Andriy Shevchenko đã làm cả đất nước tự hào.

Ông Serhiy, 33 tuổi, chia sẻ: "Tôi nghĩ Ukraine đã thực hiện được những mong muốn mà đất nước đặt lên vai họ. Ukraine đã thể hiện được sức mạnh. Bất chấp kết quả trận gặp Anh sắp tới ra sao, các cầu thủ Ukraine đã hoàn thành tốt nhiệm vụ."./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục