Ông Doughty là một cổ động viên suốt đời của Forest, đã cứu đội bóng lừng lẫymột thời này khỏi phá sản khi mua lại câu lạc bộ với giá 11 triệu bảng năm 1999.
Tháng 10 năm ngoái, ông đã từ chức chủ tịch câu lạc bộ sau khi sa thải cựu huấnluyện viên đội tuyển Anh Steve McClaren. Dù đã nhường ghế chủ tịch cho cựu huấnluyện viên Frank Clark, song Doughty vẫn là chủ sở hữu của đội bóng cho đến khiqua đời vào hôm qua.
Theo thông báo của câu lạc bộ thì ông Doughty được phát hiện đã chết trong phòngtập gym tại nhà riêng ở Skillington, Lincolnshire.
Forest cho biết đội bóng tôn trọng sự riêng tư của gia đình Doughty nên sẽ khôngđưa ra thêm bình luận gì về cái chết bất ngờ này.
Cảnh sát Lincolnshire cũng cho biết họ không phát hiện ra điều gì bất thườngxung quanh cái chết của Doughty, người vốn là chính trị gia của Công đảng đốilập.
Ong Doughty đã góp ít nhất 3,5 triệu bảng cho Công đảng trong vòng 7 năm qua vàhiện là thành viên trong ban lãnh đạo phụ trách ngân khố của đảng này.
Sau khi nghe tin ông qua đời, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair cũng đã gửi lời chiabuồn và mô tả Doughty là một người đàn ông tuyệt vời.
Cựu cầu thủ (Stan Collymore), cầu thủ Forest (Matt Derbyshirre), nhà thểthao (tay golf Lee Westwood)… cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình ôngDoughty.
Đây cũng là cái chết bất ngờ thứ hai trong làng bóng đá Anh trong vòng 2 thángqua, sau vụ cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Gary Speed bị phát hiện đã tự vẫntại nhà riêng hôm 27/11.
Forest từng là lá cờ đầu của bóng đá Anh khi giành 2 Cúp C1 liên tiếp vào cácnăm 1979 và 1980 dưới thời huấn luyện viên huyền thoại Brian Clough. Nhưng hiệnđội bóng này đang gặp khó khăn khi rơi xuống khu vực nguy hiểm ở Championship,tức giải hạng Nhất Anh, trước khi đối đầu với Derby County ở trận derby vùngMidlands vào ngày Chủ nhật./.