Ngày hôm qua, cựu tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn đã chuyển đến nơi ởmới trong thời gian tại ngoại để chuẩn bị ra hầu tòa vì tội tấn công tình dục.
Ông Strauss-Kahn đã chuyển khỏi căn hộ tầng ba ở gần phố Wall ra một ngôi nhàriêng cách đó 1,6km, gần tòa án nơi ông phải ra trước vành móng ngựa ngày 6/6.
Ngôi nhà này được xây dựng năm 1915, nằm trên phố Franklin, số 153, khu Tribecagần quận Manhattan, gồm có bốn phòng ngủ, mặt tiền trang trí bằng gạch đỏ. Theonhững thông tin được công bố trên một số trung tâm môi giới nhà đất thì giá thuêngôi nhà này là 50.000 USD/tháng, còn để mua đứt thì là gần...14 triệu USD.
Với mức giá đó thì đương nhiên tiện nghi của ngôi nhà là vô cùng sạng trọng, vớimột phòng chiếu phim, một phòng tập gym, một bể sục... Phòng khách có cửa sổtrời, còn trên tầng thượng có lò nướng ga phù hợp cho các buổi tiệc nướng ngoàitrời.
Tuy vậy, ông Strauss-Kahn vẫn bị coi là một “tù nhân trong lâu đài vàng,” bởiông vẫn sẽ phải đeo một chiếc vòng điện tử vào cổ chân, mọi cử chỉ, hành độngđều được giám sát bằng camera và có an ninh đứng gác ngoài cửa 24/24.
Ông Strauss-Kahn chỉ được đi ra ngoài khi đến trình diện tại tòa án, hay đi gặpbác sĩ hoặc cầu nguyện nhà thờ. Khi đi ra ngoài theo những mục đích đó thì ôngcòn phải báo trước ít nhất 6 tiếng, và tuyệt đối phải ở trong nhà trong khoảngthời gian từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng.
Mỗi ngày ông Strauss-Kahn được tiếp bốnvị khách vào thời điểm người thân trong gia đình cũng có mặt tại đó. Theo báochí Mỹ thì vợ ông, bà Anne Sinclair, đang sống trong ngôi nhà này cùng chồng.
Theo báo New York Post thì hàng xóm của Strauss-Kahn ở trên phố Franklin có rấtnhiều người nổi tiếng, như ca-nhạc sĩ Jay-Z, diễn viên Ed Burns và vợ là siêumẫu Christy Turlington.
Luật sư của ông Strauss-Kahn là William Taylor cho biết thân chủ của ông “vẫn ổn”khi ở trong căn nhà này. Trước đó, ông đã ở năm đêm tại một căn hộ tầng ba trênphố Broadway.
Ông Strauss-Kahn đã phải nộp 1 triệu USD để được tại ngoại, sau khi bị giam tạinhà tù Rikers Island một tuần lễ. Ông bị bắt ngày 14/5 sau khi bị cáo buộc là đãcó hành vi tấn công tình dục đối với cô hầu phòng ở khách sạn Sofitel gần quảngtrưởng Thời đại tại Manhattan. Các luật sư của ông vẫn khẳng định thân chủ củamình không có tội./.
