Pháp tiếp tục cho hồi hương nhiều phụ nữ và trẻ em từ các trại ở Syria

Pháp tiếp tục cho hồi hương 40 trẻ em và 15 phụ nữ từ các trại do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria, đây là đợt hồi hương lớn nhất trong 3 tháng qua.
Pháp tiếp tục cho hồi hương nhiều phụ nữ và trẻ em từ các trại ở Syria ảnh 1Trại tị nạn Al-Hol ở Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này đã cho hồi hương 40 trẻ em và 15 phụ nữ từ các trại ở Syria, nơi tạm giữ thân nhân của các đối tượng bị tình nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là đợt hồi hương lớn nhất trong 3 tháng qua.

Theo thông báo của bộ trên, các trẻ vị thành niên đã được đưa đến các cơ quan bảo trợ trẻ em trong khi những người trưởng thành được giao cho cơ quan pháp lý.

Trước đó, hồi đầu tháng Bảy, Pháp cũng đã cho hồi hương 35 trẻ em và 16 phụ nữ từ các trại tương tự ở Syria.

[LHQ cảnh báo tình hình mất an ninh tại trại tị nạn Al-Hol ở Syria]

Các tổ chức xã hội từ lâu kêu gọi Chính phủ Pháp cho hồi hương khoảng 200 trẻ em, bị cha mẹ đưa đến các vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng hoặc sinh ra ở những khu vực này trong thời gian xảy ra xung đột.

Những trẻ em này bị tạm giữ tại các trại do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc Syria, nơi bệnh tật và tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến.

Theo một báo cáo của tổ chức Save the Children công bố tháng 9/2021, tại một trong những trại lớn nhất và quá tải nhất là Al-Hol, trung bình mỗi ngày có 2 trẻ em tử vong.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia phương Tây khác hiện cũng gặp vấn đề trong xử lý các trường hợp công dân của họ bị bắt giữ ở Syria kể từ khi chiến dịch quân sự chống IS kết thúc cách đây 3 năm.

Hàng nghìn phần tử cực đoan ở châu Âu sau khi gia nhập IS đã đưa vợ con đến sống ở các vùng lãnh thổ mà tổ chức này chiếm đóng ở Iraq và Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.