Anh Mike Olbinski, 39 tuổi, dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để chụp hình những hiện tượng thời tiết cực đoan như những đám mây dông cực lớn hay sét đánh. Anh thường đi hàng trăm dặm trong một ngày chỉ để bắt được những khoảnh khắc đó.
Người cha của 3 đứa con này đã bắt đầu chụp hình các cơn bão từ 4 năm trước, và sở thích này đã đưa anh tới những vùng hẻo lánh ở Arizona, Kansas, Colarado, Oklahoma, Texas và California, những nơi thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan nhất.
“Tôi như bị điều khiển khi chạy theo những cơn bão vậy. Tôi có thể kiệt sức hay khát khô cổ nhưng chỉ cần nhìn thấy một cơn bão thôi, tất cả đều biến mất. Tôi có thể đi hàng trăm dặm chỉ để chụp một vài bức ảnh thật sự ấn tượng. Nó giống như là một kiểu nghiện ngập vậy,” anh Olbinski chia sẻ.
Nhiếp ảnh gia này cũng cho biết, hình ảnh mà anh yêu thích là khi những đám mây bão bắt đầu cuộn lại với nhau, tạo ra một cảm giác rất siêu thực, giống như một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh đang lượn trên bầu trời vậy.