[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả

Hết lòng với sự nghiệp trồng người cao cả, 6 thầy giáo vẫn kiên trì bám bản dạy từng con chữ cho con em dân tộc Mông ở điểm trường Kể Cả xa xôi nhất của tỉnh Yên Bái.
[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả ảnh 1Điểm trường Kể Cả là điểm trường xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả ảnh 2Các cháu học sinh dân tộc Mông tại điểm trường Kể Cả luôn hăng say học tập trong từng tiết học. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả ảnh 3Các em học sinh dân tộc Mông tại điểm trường Kể Cả của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) luôn say sưa học bài trong từng tiết học. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả ảnh 4Các thầy giáo tại điểm trường Kể Cả vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn để miệt mài truyền đạt những con chữ, kiến thức cho học sinh con em đồng bào Mông nơi đây. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả ảnh 5Một buổi sinh hoạt ngoài trời của các cháu học sinh dân tộc Mông tại điểm trường Kể Cả. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả ảnh 6Thầy và trò điểm trường Kể Cả trong một tiết học, tỷ lệ học sinh chuyên cần của điểm trường luôn đạt từ 98 đến 100%. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
[Photo] Cống hiến thầm lặng của những người thầy “nơi cùng trời” Kể Cả ảnh 7Niềm vui của các cháu học sinh dân tộc Mông tại điểm trường Kể Cả của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục