[Photo] Sương mù dày đặc, nhiều người dân ngỡ Hà Nội như Sa Pa
Sáng ngày 2/2, bầu trời Hà Nội bị sương mù dày đặc bao phủ, nhiều người dân cảm nhận thời tiết hôm nay giống như Sa Pa trong lòng Thủ đô.
Hoài Nam
Sáng 2/2/2024, theo ghi nhận của Phóng viên báo Điện tử VietnamPlus, sương mù bao phủ cả Thủ đô Hà Nội, nhiều người dân thích thú với khung cảnh này. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Người dân cũng rất bất ngờ về hiện tượng sương mù vào sáng nay, mặc dù đã 8 giờ sáng nhưng sương mù vẫn dày đặc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Một số người dân cho hay đã vài năm trở lại đây mới thấy hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện lâu như vậy ở Thủ đô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hồ Gươm chìm trong sương mù sáng nay 2/2. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trên nhiều tuyến phố, phương tiện di chuyển chậm, phải bật đèn vì tầm nhìn hạn chế. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Một số người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc sương mù mơ mộng bên bờ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/2, ở Hà Nội và toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các tòa nhà cao tầng chìm trong biển sương kèm theo thời tiết nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội toát lên vẻ cổ kính trong biển sương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Một số người dân có cảm nhận hôm nay thời tiết đẹp như Sapa hay như lạc vào xứ sở sương mù trời Âu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Lý giải về nguyên nhân hiện tượng trên, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng đêm qua (1/2) và sáng sớm nay, miền Bắc có mưa nhỏ. Những cơn mưa đêm đã để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo ra lớp sương mù. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hiện tượng sương mù dày đặc bao phủ khắp thành phố Hà Nội vào sáng sớm nay 2/2, trùng ngày tiễn "ông Công, ông Táo" khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng sớm trời rét; gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.