Bộ trưởng Bộ Giáo dục, văn hóa, nghiên cứu và công nghệ Indonesia nhấn mạnh tiếng Indonesia có những lợi thế về lịch sử, pháp lý, ngôn ngữ và là một ngôn ngữ được quốc tế công nhận.
Bộ hài cốt cuộn theo tư thế bào thai và được chôn cất cách đây khoảng 7.200 năm, được phát hiện ở một hang động đá vôi tại tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia vào năm 2015.
Chiến dịch Rebricks của Sabrina và Tan sau đó đã được lan tỏa rộng rãi trên các mạng truyền thông xã hội và họ nhận được rất nhiều bao bì nhựa phế liệu từ những người ủng hộ trên cả nước.
Bức tranh vẽ một con lợn rừng, có niên đại từ cách đây tối thiểu 45.500 năm, đây được xem là bằng chứng cho thấy thời điểm an cư sơ khai nhất của loài người tại khu vực này.
Thay vì trang trí theo kiểu truyền thống thì cây thông ở một nhà thờ tại Indonesian lại được treo khẩu trang và nước sát khuẩn nhằm tăng cường nhận thức về đại dịch COVID-19 trong mùa lễ hội cuối năm.
Cây thông đặc biệt cao 3m này được hoàn thành trong khoảng một tuần với đồ trang trí độc đáo là hàng trăm khẩu trang nhiều màu sắc và những chai nước sát khuẩn được quyên tặng.
Khẩu trang in hình đang là mặt hàng hút khách tại Indonesia, khi các khách hàng yêu cầu thiết kế những chiếc khẩu trang in nét mặt của chính họ hoặc những hình thù vui nhộn khác.
Cụ bà Kamtim, sinh năm 1920, đã phải nhập viện tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java vào tháng Tư vừa qua do xuất hiện một số triệu chứng bệnh. Cụ đã xuất viện sau 1 tháng điều trị.
Những người không tuân thủ quy định tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng có dịch sẽ bị giam giữ trong những "ngôi nhà ma" bị bỏ hoang lâu nay.
Một cặp vợ chồng người Indonesia đã đóng giả thành các siêu anh hùng và phát nước thảo dược miễn phí, giúp người dân tăng sức đề kháng để chống lại dịch COVID-19.
Những cánh hoa màu đỏ như nhung lấm chấm đốm trắng của bông hoa Rafflesia tuan-mudae khổng lồ vẽ nên một đường kính lên tới 111cm. Khi trổ hoa, cây tỏa ra mùi khó chịu như mùi thịt thối rữa.
Để thu hút các cử tri đi bỏ phiếu, một địa điểm bầu ở ở Indonesia đã cho các nhân viên hóa trang theo phong cách của các siêu anh hùng, phỏng theo các nhân vật trong bộ phim "Avengers: Endgame."
Một tài xế xe tải ở Indonesia mới đây đã may mắn thoát chết khi lái xe rơi xuống một vách đá và chìm xuống sông chỉ vì quá tin theo chỉ dẫn của Google Maps.
Khi đang được cho ăn, một con cá sấu khổng lồ dài 5m đã nhảy ra khỏi chuồng quây, tấn công nhà nghiên cứu động vật hoang dã đang cho nó ăn và sau đó có lẽ đã ăn thịt người này.
Ngày 21/11, hãng AFP đưa tin trong dạ dày của con cá voi chết dạt vào bờ biển của Indonesia chứa tới 6kg rác thải nhựa, bao gồm 115 chiếc cốc, 25 túi nilon, một đôi dép, 4 chai nhựa và 3,2kg dây nhựa.
Các nhà khoa học Mỹ cho biết những trận động đất mạnh liên tiếp gần đây tại Lombok thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia đã khiến hòn đảo du lịch này nhô cao thêm tới 25cm.
Cảnh sát Indonesia đã tìm thấy người phụ nữ 28 tuổi trong một khe đá ở khu rừng rậm gần làng Bajugan, nơi cô bị giam giữ sau khi mất tích hồi năm 2003, tức là khi mới 13 tuổi.
Các nhà chức trách Indonesia cho biết một đám đông cầm gậy gộc và dao rựa đã tàn sát 300 con cá sấu để trả thù sau khi một người dân địa phương bị một cá thể cá sấu giết chết.
Nhiếp ảnh gia tự do Kurit Afsheen đã gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh kỳ thú ghi lại cuộc gặp gỡ giữa một con ếch xanh và một con bướm "Nữ hoàng châu Phi."
Người dân ở thủ đô Jakarta (Indonesia) đã có hoạt động kỷ niệm thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới vô cùng ý nghĩa, với một đám cưới tập thể miễn phí cho hàng trăm đôi uyên ương.
Theo Daily Mail, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra ở Bundung Regency, Tây Java, Indonesia khi cậu bé 14 tuổi tên Aril bị rắn hổ mang cắn và tử vong sau đó không lâu.
Theo tờ Straitstimes, một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại Kutai Kartanegara, Indonesia, khi một người đàn ông tự nhận là "pháp sư" đã bị cá sấu tấn công và dìm chết.
Các nhà khoa học Anh phát hiện vùng đất ở đảo Wallacea của Indonesia, từng là nơi sinh sống của những loài vật kỳ quái như rồng Komodo, voi răng kiếm Pygmy.
Theo Daily Mail, những người dân trên đảo Seram thuộc tỉnh Maluku của Indonesia đã cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi khi tận mắt thấy xác của một sinh vật biển khổng lồ trôi dạt vào bờ biển.
Thi hài người chết vẫn được đặt trong nhà, được phục vụ ăn uống, tắm rửa, thay quần áo như đang sống để chuẩn bị cho một tang lễ cực kỳ xa hoa sẽ diễn ra vài tháng, thậm chí vài năm sau đó.
Những du khách có mặt tại vườn thú Badung ở Tây Java, Indonesia đã không khỏi sửng sốt và đau xót khi tận mắt chứng kiến cảnh các chú gấu chó gầy trơ xương.