Thiếu thức ăn, khỉ đói trên đảo Bali “đột kích” nhà dân

Khi nguồn thức ăn ưa thích do khách du lịch cung cấp không còn nữa do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều con khỉ đói bụng trên đảo Bali đã tìm cách đột nhập vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn ngon.
Thiếu thức ăn, khỉ đói trên đảo Bali “đột kích” nhà dân ảnh 1(Nguồn: AP)

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khách du lịch giờ vắng bóng trên đảo nghỉ dưỡng Bali, Indonesia.

Do đó, khi nguồn thức ăn ưa thích do khách du lịch cung cấp không còn nữa, nhiều con khỉ đói bụng trên đảo đã tìm cách đột nhập vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn ngon.

Dân làng Sangeh cho biết những con khỉ xám đuôi dài từ một khu bảo tồn cách đó 500m đã mạo hiểm leo lên mái nhà của họ, đợi cơ hội nhảy xuống để chộp lấy thức ăn. Khi dân làng bày đồ cúng lễ hàng ngày trên sân thượng, những con khỉ sẽ nhảy xuống và giật đồ ăn không khác gì trộm cướp.

“Vài ngày trước, tôi đã tham dự một buổi lễ truyền thống tại ngôi đền gần rừng Sangeh,” một người dân có tên Gustu Alit kể lại. “Khi tôi vừa đỗ xe và lấy ra hai túi ni lông đựng thức ăn và hoa để cúng, bất ngờ có hai con khỉ xuất hiện, giật lấy hết chỗ đó và chạy biến vào rừng.”

Lo lắng các cuộc tấn công đơn lẻ sẽ “leo thang” thành một cuộc tấn công toàn diện của khỉ vào ngôi làng, người dân đã mang trái cây, lạc và nhiều loại thực phẩm khác đến Rừng Khỉ Sangeh để cố gắng xoa dịu cơn đói của loài động vật này.

“Chúng tôi sợ rằng những con khỉ đói sẽ trở nên hoang dã và hung ác,” anh Gustu Alit nói.

[Hai con khỉ đột đấu quyền anh để tranh giành thức ăn]

Trước đại dịch, khu vực rừng rậm ở phía đông nam của hòn đảo Indonesia là điểm đến yêu thích của cư dân địa phương và du khách quốc tế.

Những con khỉ đã được thuần hóa sẽ ngồi lên vai hoặc đùi của du khách, đổi lấy một hoặc hai hạt lạc.

Du lịch là nguồn thu nhập chính của 4 triệu cư dân trên đảo Bali - với hơn 5 triệu lượt khách ghé thăm trước đại dịch COVID-19.

Rừng Khỉ Sangeh thường đón khoảng 6.000 du khách mỗi tháng. Kể từ tháng 7, Indonesia cấm tất cả du khách nước ngoài đến hòn đảo và đóng cửa khu bảo tồn đối với cư dân địa phương.

Điều đó đồng nghĩa với việc không ai mang thêm thức ăn cho khỉ. Ngoài ra, khu bảo tồn còn mất nguồn thu nhập phí vào cửa và đang cạn kiệt tiền để mua thức ăn cho chúng.

Dân làng đã tiến hành quyên góp để mua thức ăn cho khỉ. Tuy nhiên, kinh tế của họ cũng trở nên khó khăn, nên số tiền này ngày càng ít.

Giám đốc điều hành khu bảo tồn, ông Made Mohon, cho biết phí chi trả thức ăn cho khỉ khoảng 60 USD một ngày, đủ để mua 200kg sắn và 10kg chuối.

Khỉ là loài động vật ăn tạp và có thể ăn nhiều loại động vật và thực vật có trong rừng rậm. Tuy nhiên, những con ở Rừng Khỉ Sangeh đã tiếp xúc nhiều với con người trong thời gian dài, khiến chúng không còn ưa thích các thực phẩm đó nữa.

Ngoài ra, những con khỉ cũng quen với việc tương tác với khách du lịch, như giật quần áo họ hoặc nhảy lên vai. Do đó, anh Alit suy đoán rằng chúng không chỉ đói mà còn cảm thấy buồn chán.

“Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi dân làng vào rừng chơi với khỉ và cho chúng thức ăn,” anh nói. “Tôi nghĩ khỉ cần phải tiếp xúc với con người thường xuyên hơn nữa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục