SEA Games 30: Báo Thái Lan chua chát bàn về thất bại của Đàn Voi chiến

SMM Sport khẳng định các cầu thủ U22 Thái Lan xứng đáng xách vali về nước khi đã sớm ghi được 2 bàn thắng, nhưng cuối cùng lại bị gỡ hòa 2-2 và chỉ về thứ 3 bảng B, bị loại từ vòng bảng.
SEA Games 30: Báo Thái Lan chua chát bàn về thất bại của Đàn Voi chiến ảnh 1Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội trong trận đấu chiều 5/12. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Thái Lan bước vào SEA Games 30 với tư cách là đội đương kim vô địch giải đấu và cũng là đội bóng sở hữu số lần vô địch nhiều nhất lịch sử đại hội (16 lần giành Huy chương Vàng), trong đó có 3 tấm Huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games gần nhất (2013, 2015 và 2017).

Thế nhưng, các cầu thủ từ Xứ Chùa Vàng lại có trận ra quân tệ hại khi bất ngờ để thua 0-2 trước Indonesia.

Sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino đã phải rất cố gắng mới có mặt trong top 3 ở bảng B trước cuộc so tài với U22 Việt Nam chiều 5/12, để rồi lần đầu tiên lỡ hẹn với tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games sau 8 năm.

[HLV Nishino bị báo chí Thái chất vấn khi không thể thắng U22 Việt Nam]

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hai tờ báo Anh ngữ hàng đầu của Thái Lan đã chạy những hàng tít nói về thất bại của "Đàn Voi chiến" tại SEA Games 30 sau trận hòa 2-2 với U22 Việt Nam tại Binan (Philippines).

Dưới tiêu đề "Các nhà vô địch Thái Lan bị loại khỏi SEA Games," báo The Nation viết U22 Thái Lan cần đánh bại U22 Việt Nam với tỷ số cách biệt 2 bàn thắng trong trận cuối cùng ở bảng B của môn bóng đá nam để có vé vào vòng Bán kết SEA Games 30, nhưng họ lại chỉ giành kết quả hòa 2-2, theo đó đứng thứ 3 trong bảng đấu, sau đội nhất bảng U22 Việt Nam và đội thứ hai U22 Indonesia.

The Nation bình luận đây là kết cục đau lòng cho U22 Thái Lan do đã sớm có lợi thế sau hai bàn thắng của Supachai Jaided và Suphanat Mueanta trong 10 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, không cần mất nhiều thời gian để U22 Việt Nam - quốc gia hiện đứng đầu khu vực về bóng đá - "gượng dậy" khi Nguyễn Tiến Linh ghi bàn thắng ở phút thứ 15.

U22 Việt Nam cuối cùng cũng có bàn thắng gỡ hòa bằng quả đá phạt đền của Tiến Linh ở phút thứ 69. Đội bóng Thái Lan sau đó đã dồn toàn lực tấn công, nhưng U22 Việt Nam đã tỏ ra là một đội khó chơi.

Theo The Nation, không chỉ có đội bóng đá nam chịu thất bại lớn, Thái Lan cho tới nay đã không gây được ấn tượng trong các môn thi đấu khác tại SEA Games với chỉ 15 huy chương vàng, kém xa chỉ tiêu đặt ra là 120 huy chương vàng.

Trong khi đó, dưới đầu đề “Đội tuyển bóng đá nam bị đốn hạ tại SEA Games,” báo Bangkok Post bình luận các nhà vô địch bóng đá nam Thái Lan đã sớm kết thúc chiến dịch bảo vệ "ngôi vương" ngày 5/12 sau trận hòa với U22 Việt Nam.

Sau khi tường thuật lại trận đấu đầy khó khăn, báo Bangkok Post tổng kết bóng đá Thái Lan đã đối đầu bóng đá Việt Nam lần thứ 3 dưới triều đại của huấn luyện viên Akira Nishino và tất cả đều kết thúc với kết quả hòa.

SMM Sport khẳng định các cầu thủ U22 Thái Lan xứng đáng xách vali về nước khi đã sớm ghi được 2 bàn thắng, nhưng cuối cùng lại bị gỡ hòa 2-2 và chỉ về thứ 3 bảng B, bị loại từ vòng bảng.

Theo SMM Sport, điều này càng chứng tỏ huấn luyện viên Park Hang-seo là "khắc tinh" của bóng đá Thái Lan, đồng thời khẳng định tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ U22 Việt Nam - luôn nhanh chóng áp sát, có mặt tại mọi điểm nóng, gây khó khăn cho những đường tấn công của Thái Lan.

Tờ báo này cũng bày tỏ quan điểm huấn luyện viên Akira Nishino đã không thể hiện được năng lực của mình trong trận đấu kịch tính này, đặc biệt là khi các cầu thủ U22 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Các phương án thay người của nhà cầm quân Nhật Bản đều không hiệu quả.

Trang Siam Sport chia sẻ thất bại của đội nhà bằng bài viết có tiêu đề: "Nước mắt người Thái đã rơi! Dẫn trước tới 2 bàn nhưng U22 Thái Lan đã bị Việt Nam loại khỏi SEA Games."

Tờ báo của Xứ Chùa Vàng thừa nhận Thái Lan đã trở thành nhà cựu vô địch tại Đại hội thể thao khu vực.

Trong khi đó, Huấn luyện viên Akira Nishino đã liên tiếp phải trả lời hàng loạt câu hỏi báo chí Thái Lan đặt ra trong cuộc họp báo sau trận đấu với U22 Việt Nam chiều 5/12, trong đó có cả câu hỏi về hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Ông Nishino lý giải: “Thái Lan đã bắt đầu giải không thực sự tốt, nhưng sau đó đội chơi dần tốt lên. Tôi cảm thấy thất vọng khi U22 Thái Lan không thể giành quyền đi tiếp vào vòng sau"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục