Sir Alex chỉ cần 1 cúp

Sir Alex: "Đoạt được 1 danh hiệu là hạnh phúc rồi"

Huấn luyện viên Ferguson khẳng định ông sẽ không cảm thấy thất vọng nếu Manchester United không đoạt được cú ăn ba ở mùa giải này.
Huấn luyện viên Alex Ferguson khẳng định ông sẽ không cảm thấy thất vọngnếu Manchester United không đoạt được cú ăn ba ở mùa giải này.

Trong mùa giải 1998-1999, Manchester United trở thành đội bóng Anh đầutiên đạt được cú ăn ba - vô địch cả giải Ngoại hạng Anh, FA Cup và ChampionsLeague trong một mùa giải với "thế hệ vàng" Beckham, Roy Keane, Paul Scholes,Jaap Stam hay Dwight Yorke...

Trả lời phỏng vấn tại New Jersey nhằm chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Mỹ,chiến lược gia người Scotland cho biết: "M.U có cơ hội để đoạt cú ăn ba trongmùa giải này nhưng điều đó thực sự rất khó khăn. Đoạt được mộtdanh hiệu là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Mùa giải năm nay chúng tôi đang ở tình thế khókhăn rất nhiều so với năm 1999. Ở mùa giải đó, trong ba tháng cuối cùng chúngtôi không gặp tổn thất nào về lực lượng do chấn thương".

Sir Alex cũng cho biết về kế hoạch chi tiêu của câu lạc bộ chủ sân OldTrafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới: "Nhà Glazer luôn ủng hộ thamvọng xây dựng câu lạc bộ của chúng tôi. M.U đã từng rất thành công trong việcchiêu mộ tài năng trẻ như Ronaldo, Rooney hay Chicharito. Chính vì vậy, tôikhông cho rằng mình cần phải thay đổi chính sách chuyển nhượng. Man Utd sẽ tiếptục đưa về Old Trafford những gương mặt cầu thủ trẻ phù hợp với chiến lược pháttriển đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.”

Ngoài ra, Sir Alex đã bày tỏ sự bức xúc của mình khi biết liên đoàn bóng đá Anh dự định tổ chức trận bán kết FA giữa ManchesterUnited và Manchester City tại Wembley: "Sẽ có khoảng60.000 cổ động viên tới từ Manchester để theo dõi trận bán kết giữa M.U và ManCity. Vậy thì sẽ có bao nhiêu lượng xăng dầu dùng để phục vụ cho việc đi lại? Đóchỉ là một ví dụ đơn giản nhất. Sẽ có khá nhiều cổ động viên của Stoke, Bolton, Man City và M.U đổ bộ tới Londonđể theo dõi hai trận bán kết. Ngoài ra, có rất nhiều người tới London để xemgiải London Marathon. Điều này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thử thách mang tên Công an Hà Nội (áo đỏ) chờ đón Hà Nội FC ở trận derby Thủ đô tại vòng 15 V-League 2025/26. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vòng 15 V-League: Derby Thủ đô 'gánh' nhiệm vụ cản bước Công an Hà Nội

Trong bối cảnh Công an Hà Nội đang băng băng trên hành trình đến ngôi vương V-League, Hà Nội FC cần nỗ lực cản bước "người hàng xóm" để cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn trong giai đoạn lượt về. Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (15 điểm, xếp thứ 9) sau chiến thắng "giải khát" trước Ninh Bình FC ở vòng đấu trước được kỳ vọng sẽ tiếp đà hưng phấn ở chuyến làm khách đến sân của đội xếp áp chót là PVF-CAND (11 điểm).