Chiến lược gia người Scotland kỳ vọng lớp "mầm non" của Manchester United sẽ có được nhữngtài năng như cậu học trò cưng David Beckham.
Ở trận đấu đên nay Sir Alex sẽ lần đầu ra mắt tài năng trẻ Ravel Morrison, người được kỳ vọng nhưmột Ryan Giggs hay David Beckham mới của sân Old Trafford.
Để động viên tinh thần cho các cầu thủ trẻ Sir Alex đã kể về kỷ niệmtrong những ngày đầu ông dẫn dắt M.U: "Tôi thường mỉm cười khi nghĩ về những điều mọingười đã từng nói về thay đổi ở sân Old Trafford. Đặc biệt đó là câu truyện khitôi lựa chọn đội hình để thi đấu với Port Vale ở League Cup năm 1994. Tôi để RoyKeane đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Brian McClair làm tiền vệ. Các cổ động viên của Vale đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi cho rằng không thấy một ngôi sao nào của chúng tôitại sân nhà của họ. Họ đã làm rùm beng sự việc với báo chí và còn kiện lên cả Hạviện."
"Thậm chí khi đó huấn luyện viên trưởng của Port Vale, John Rudge còn nói với tôi rằngđến vợ ông ta cũng phải phàn nàn vì tôi dùng quá nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng họ nênbiết rằng phải có những trận đấu như thế chúng ta mới có được những cầu thủ chấtlượng như Beckham. Giờ thì bạn đã thấy anh ấy thành công đến mức nào rồi đấy," ông nói.
"Tôi coi trọng tất cả các danh hiệu trong đó có cả Carling Cup. Tuy nhiên,tôi buộc phải để những cầu thủ trẻ ra sân bởi những trụ cột của tôi còn phải dồnsức tại giải Ngoại hạng Anh. Tôi tin với những cầu thủ được tung ra sân trongtrận đấu đêm này là đủ giúp M.U giành chiến thắng," Sir Alex cho biết thêm./.