Số đơn xin tị nạn tại EU tăng tới 18% trong năm 2023

Theo số liệu của EUAA, công dân Syria, Afghanistan vẫn là nhóm nộp đơn xin tị nạn nhiều nhất. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là công dân Thổ Nhĩ Kỳ là nhóm nộp đơn xin tị nạn nhiều thứ 3.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 13/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 13/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/2, Cơ quan tị nạn Liên minh châu Âu (EUAA) công bố báo cáo trong đó cho thấy trong năm ngoái, số đơn xin tị nạn ở liên minh này đã tăng vọt 18% lên 1,14 triệu đơn, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015-2016.

Theo số liệu của EUAA, công dân Syria và Afghanistan vẫn là nhóm nộp đơn xin tị nạn nhiều nhất. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là công dân Thổ Nhĩ Kỳ là nhóm nộp đơn xin tị nạn nhiều thứ 3, với số đơn nộp tăng 82% so với năm 2022.

Trong khi đó, số người Palestine nộp đơn xin tị nạn tăng lên mức cao kỷ lục, gần 11.600 đơn trong bối cảnh bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.

Số liệu mới nhất trên có thể càng làm"nóng hơn" cuộc tranh luận vốn đã gay gắt về vấn đề di cư và quan điểm cực hữu trước thềm một loạt cuộc bầu cử quốc gia và địa phương trên khắp châu lục cũng như cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới.

EU từng chứng kiến số người di cư trái phép cao bất thường vào giai đoạn 2015-2016, khi có đến 2,5 triệu người xin tị nạn, trong đó đa số là người Syria chạy trốn xung đột trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.