Tàu thám hiểm mất tích

Tàu thám hiểm Nam Cực Scorpius của Nga mất tích

Phát ngôn viên của đoàn thủy thủ gồm tám người trên tàu Scorpius cho biết lần cuối họ nhận được tín hiệu là hôm thứ Hai vừa qua.
Một thủy thủ đoàn gồm của Nga và Ukraine lên đường vào tháng Chín năm ngoáitrong một chuyến đi lịch sử vòng quanh những khu vực ở Nam và Bắc Cực nay đã mấttích ở Nam Cực.

Nữ phát ngôn viên của đoàn thủy thủ gồm tám người trên chiếc tàu thám hiểmScorpius cho biết lần cuối cùng họ nhận được tín hiệu là hôm thứ Hai vừa qua saukhi đoàn thủy thủ cho biết đang trên đường tới Nam Shetlands.

Trong thông báo cuối cùng đăng tải trên trang mạng chính thức, đoàn thủy thủ chobiết họ đã gặp một trận gió lớn, làm gẫy nhiều cột thuyền của Scorpius khi tàuchuẩn bị tới đảo Deception. Trước đó, tàu đã tới trung tâm nghiên cứu AkademikVernadsky của Ukraine.

Nữ phát ngôn viên Anna Subbotina cho biết lúc 23 giờ GTM hôm 2/4 vừa qua, tàuthông báo đã cách trung tâm nghiên cứu nêu trên khoảng 50km song tình trạng thờitiết hết sức khắc nghiệt.

Cũng theo bà Anna Subbotina, thuyền trưởng từng cam kết sẽ thường xuyên liên lạchàng ngày: "Thuyền trưởng cho biết ông lo rằng tàu đã đâm phải băng. Tôi biếtcác thành viên thủy thủ đoàn là những người rất mạnh mẽ. Họ sẽ chỉ bấm nút cầucứu khi mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát. Tôi hy vọng đó là lý do tại sao chúngtôi vẫn chưa nhận được tín hiệu từ họ".

Tàu Scorpius, một chiếc tàu thám hiểm màu trắng được thiết kế năm 1991, đã đạtđược kỷ lục hàng hải khi đi được 130.000km trên biển. Con tàu này cũng đã khôiphục lại niềm từ hào của người Nga trên biển.

Thủy thủ đoàn từng viết trên mạng: "Nhiệm vụ của chúng tôi là lưu giữ niềm tựhào dân tộc cùng con tàu. Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng Nga là một quốcgia vĩ đại".

Trước khi khởi hành, thủy thủ đoàn từng hy vọng có thể trở thành nhóm đi thuyềnđầu tiên tới được Bắc và Nam Cực trong cùng một năm.

Tàu Scorpius đã đi từ thànhphố cảng Sochi hồi tháng 9/2011, qua quần đảo Canary rồi tiến sâu xuống dướivùng biển ở Argentina./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.