Thủ quân của đội tuyển Nam Phi bị bắn chết tại nhà riêng

Thủ quân đội tuyển bóng đá Nam Phi, Senzo Meyiwa đã bị bắn chết sau khi một nhóm người được trang bị vũ khí tấn công vào ngôi nhà riêng.
Thủ quân của đội tuyển Nam Phi bị bắn chết tại nhà riêng ảnh 1Thủ thành Senzo Meyiwa bị bắn chết. (Nguồn: AP)

Thủ quân đội tuyển bóng đá Nam Phi, Senzo Meyiwa đã bị bắn chết sau khi một nhóm người được trang bị vũ khí tấn công vào ngôi nhà riêng.

Vụ án xảy ra không lâu sau khi thủ thành này cùng câu lạc bộ Orlando Pirates đánh bại Ajax Cape Town 4-1.

Theo như những thông tin từ cảnh sát, Thủ môn này đã bị tấn công vào khoảng 8 giờ tối Chủ Nhật. Hai tay súng đã đột nhập vào ngôi nhà ở thị trấn Vosloorus gần Johannesburg của Meyiwa, một vụ ẩu đả lớn đã diễn ra khiến Meyiwa bị sát hại.

Sau đó, 2 tên sát nhân đã tẩu thoát cùng đồng bọn đang chờ sẵn ở bên ngoài.

Sau sự việc, các nhà chức trách đã phát lệnh truy nã đồng thời công bố mức thưởng lên đến 14.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin để bắt giữ nhóm đối tượng này.

Ngay sau khi thông tin về cái chết của Senzo Meyiwa được thông báo, Chủ tịch của Orlando Pirates, đội bóng mà Meyiwa thi đấu, các đồng nghiệp của thủ thành này tại đội tuyển Nam Phi đã gửi lời chia buồn sâu sắc.

Chủ tịch câu lạc bộ Orlando Pirates chi buồn: "Đây thực sự là một mất mát lớn đối với toàn thể đại gia đình của Senzo, với câu lạc bộ Orlando Pirates và với cả quốc gia."

Đồng đội tại đổi tuyển quốc gia của Meyiwa, Dean Furman nói: "Hy vọng gia đình và bạn bè của anh ấy sẽ vượt qua được nỗi đau lớn này, tôi cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với họ."

Trong khi đó, thủ môn Darren Keet bày tỏ: "Tôi thật sự rất buồn khi nghe tin anh ấy đã ra đi, cậu ấy là một người đội trưởng mẫu mực và là một người bạn tuyệt vời."

Thủ quân của đội tuyển Nam Phi bị bắn chết tại nhà riêng ảnh 2Senzo Meyiwa và bạn gái trước khi bị bắn chết. (Nguồn: DM)

Đây đã là sự mất mát thứ 2 của thể thao Nam Phi trong vòng 3 ngày. Vào thứ sáu vừa qua cựu vô địch thế giới nội dung chạy 800m Mbulaeni Mulaudzi đã bị giết trong một tai nạn ôtô. Vào thời điểm đó, tổng thống Jacob Zuma cho biết: "Đất nước đã mất đi một người anh hùng thật sự."

Senzo Meyiwa được gọi lên tuyển Nam Phi vào năm ngoái và nhanh chóng nắm giữ vị trí số 1 nơi khung gỗ. Tại vòng loại CAN 2015, Meyiwa có mặt ở cả bốn trận đấu và chưa để thủng lưới bàn nào. Thủ thành này cũng vừa được trao chức thủ quân vào tháng 9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục