Tiếp tục tìm bộ phận ghi dữ liệu của máy bay Nga

Indonesia sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm bộ phận ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) của hộp đen máy bay Nga Superjet 100 bị rơi ở nước này.
Chiều 22/5, Điều tra viên cao cấp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc giaIndonesia (KNKT), Choirudin cho biết KNKT quyết định sẽ tiếp tục công việc tìmkiếm bộ phận ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) của hộp đen máy bay Nga Superjet 100bị rơi ở Indonesia.

Trước đó, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (BASARNAS) quyết địnhkết thúc hoạt động tìm kiếm nạn nhân và nhóm chuyên gia hỗn hợp Indonesia-Nga,đơn vị cuối cùng tìm kiếm FDR cũng rời vùng núi Salak, huyện Bogor,tỉnh West Java, nơi chiếc Superjet 100 bị rơi, trở về Jakarta.

Theo ông Choirudin, KNKT sẽ phối hợp với lực lượng quân đội ở Bogor tiếp tục tìmkiếm FDR, bởi công việc điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ gặp rất nhiều khókhăn nếu thiếu các thông tin đã được ghi lại về chuyến bay, trong đó có độ cao,hướng và sức mạnh của vụ va chạm... Trong trường hợp không thể tìm thấy FDR,KNKT sẽ sử dụng các dữ liệu có sẵn từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đôJakarta.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia tiến hành lễ trao hài cốt 45 nạnnhân vụ tai nạn máy bay Nga cho thân nhân của họ tại sân bay quân sựPerdanakusuma Halim ở North Jakarta, bao gồm 35 người Indonesia, 10 người nướcngoài, trong đó có 31 nam giới và 14 phụ nữ.

Đại sứ quán Nga tại Indonesia cho biết hài cốt của 8 công dân Nga sẽ được đưa vềMoscow trong ngày mai 24/5, bao gồm cơ trưởng Aleksandr Yablontsev, phi côngAleksandr Kochetkov, hoa tiêu Oleg Shvetsov, các kỹ sư chuyến bay thử nghiệmAleksey Kirkin, Dennis Rakhmanov, Nikolay Martyshenko, Giám đốc bán hàng EvgenyGrebenshchikov và Quản lý hợp đồng Kristina Kurzhukova của công ty Sukhoi.

Bệnh viện Cảnh sát Quốc gia Kramat Jati cũng trao lại tất cả đồ dùng cá nhân đãtìm thấy cho các gia đình 45 nạn nhân của vụ tai nạn.

Thiếu tướng Agus Prayitno, Giám đốc Bệnh viện cho biết ít nhất là 800 triệurupiah (86.400 USD) đã được chi từ ngân sách nhà nước cho công việc nhân dạngcác nạn nhân.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia, tướng Timur Pradopo cho biết trước đó giađình và người thân của các nạn nhân đã được chuyên gia y tế của cơ quan cảnh sátkiểm tra tâm lý,tư vấn giúp đỡ, và mỗi gia đình nạn nhân có 3 thành viên đượcphép vào nhìn phần thi thể của người thân lần cuối cùng sau khi đã được nhândạng./.

Việt Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.