Tin đồn chuyển nhượng: Donnarumma là nạn nhân, không phải tội đồ

“6 triệu euro kèm theo thằng anh ăn bám. Cút đi, sự kiên nhẫn của bọn tao đã cạn,” đó là nội dung của tấm băng-rôn mà nhóm ultra giăng ra trên khán đài San Siro nhằm vào Donnarumma.
Tin đồn chuyển nhượng: Donnarumma là nạn nhân, không phải tội đồ ảnh 1Thủ thành Gianluigi Donnarumma. (Nguồn: Getty Images)

“6 triệu euro kèm theo thằng anh ăn bám. Cút đi, sự kiên nhẫn của bọn tao đã cạn,” đó là nội dung của tấm băng-rôn mà nhóm ultra tại Curva Sud giăng ra trên khán đài San Siro trong trận Milan gặp Hellas Verona. Thủ thành sinh năm 1999, Gianluigi Donnarumma là đối tượng được nhắm tới trong thông điệp có phần thô bạo này. Đây không phải lần đầu Donnarumma phải nhận những ánh mắt hằn thù từ các Milanista cực đoan.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi báo chí Italy đưa ra các thông tin khẳng định Donnarumma có ý định rời Milan ngay trong tháng Một. PSG sẽ là điểm đến của Gigio, cùng với đó là mức lương 12 triệu euro/năm kèm siêu xe và nhà cửa tại Paris. Và vì Milan mới chỉ thi đấu tại Europa League, Donnarumma có thừa khả năng góp mặt tại Champions League vào tháng Hai. Tất cả thoạt nghe rất logic, ngoại trừ một chuyện: Donnarumma không hề muốn ra đi sau khi vừa ký hợp đồng mới với Milan hồi Hè...

Chàng thủ môn sinh năm 1999 không đóng vai trò gì quanh những tin đồn liên quan tới tương lai của chính anh. Mọi chuyện chỉ xuất hiện trên mặt báo, và ngay sau đó là những thông điệp xúc phạm được giăng ra trên khán đài. Trong phòng thay đồ sau khi trận Milan-Verona kết thúc, Donnarumma đã không kìm được những giọt nước mắt vì tổn thương.

[Thủ thành Donnarumma bị dọa giết và "tấn công" bằng tiền giả]

“Mirabelli là vấn đề,” người đại diện của Donnarumma, Mino Raiola như thường lệ đã lập tức hướng chỉ trích về một cái tên cụ thể trong ban lãnh đạo Milan. “Họ dùng Gigio để tấn công tôi.”

Tin đồn chuyển nhượng: Donnarumma là nạn nhân, không phải tội đồ ảnh 2Nhóm ultra giăng băng-rôn nhắm vào Donnarumma.

Raiola có vẻ đã nhận thấy những chiêu trò của mình bị vạch ra nhanh hơn mọi khi nên lập tức phân bua hòng kéo lại niềm tin của Gigio với mình.

Trên Twitter tại Italy, ngay sau khi trận Milan-Verona kết thúc, hàng loạt Milanista đã kêu gọi Donnarumma sa thải người đại diện Raiola. Chừng nào tay đại diện người Hà Lan còn gắn bó với Gigio thì mối quan hệ giữa anh với Milan còn không êm đẹp.

Raiola từ trước tới nay vẫn được biết đến như là người đại diện luôn tìm mọi cách để mang quyền lợi về cho thân chủ. Tại Milan lúc này, Donnarumma không được đối xử như cách mà Raiola muốn.

Trước hết là vì thành tích của Milan tới lúc này quá tệ (chỉ đứng thứ 7, kém đội đầu bảng Inter 16 điểm), sau đó là vì Rossoneri vừa bị UEFA từ chối bản kế hoạch tài chính tự lập (hòng tránh Luật công bằng tài chính (FFP)). Nếu không có gì thay đổi từ giờ đến cuối mùa, Milan sẽ bị UEFA phạt vì vi phạm FFP, nhẹ thì phạt tiền, hạn chế cầu thủ tham dự cúp châu Âu, nặng thì cấm tham gia, ngay cả khi Milan có vô địch.

Nhận thấy tương lai của Donnarumma bị đe dọa, Raiola đã có những bước đi hòng tìm kiếm bến đỗ mới cho thủ thành sinh năm 1999 mà phao tin đồn tới PSG là một trong số đó. Với những lùm xùm xung quanh Donnarumma tới lúc này, có thể tin Raiola đã thành công.

Đội trưởng Leonardo Bonucci, huấn luyện viên trưởng Gennaro Gattuso đều lên tiếng bảo vệ Donnarumma nhưng bát nước đã hắt đi thì không sao lấy lại được, những lời xúc phạm của chính Milanista đang đẩy Milan và Donnarumma ra xa nhau.

Tin đồn chuyển nhượng: Donnarumma là nạn nhân, không phải tội đồ ảnh 3Donnarumma đã không kìm được những giọt nước mắt vì tổn thương.

Nhóm ultras Milan ở khu khán đài phía Nam (Curva Sud) nổi tiếng từ trước tới nay vì độ cuồng nhiệt và cả cực đoan. Mùa trước khi Mattia De Sciglio còn đeo băng đội trưởng từ chối gia hạn hợp đồng để sang Juve, nhóm này đã chặn xe De Sciglio để uy hiếp gia đình  anh bằng gậy gộc. Hành động này là giọt nước làm tràn ly, khiến De Sciglio không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn Milan thêm dù chỉ một lần.

Sau khi uy hiếp De Sciglio, nhóm ultras này giờ lặp lại hành động với Donnarumma. Có thể thấy, nhóm này chịu ảnh hưởng quá lớn từ những thông tin của truyền thông vốn có thể bị bẻ cong bất kỳ lúc nào. Bên chịu thiệt sau cùng là Milan vì vừa mất người, mất cả danh tiếng, và đặc biệt là những cầu thủ.

Diễn viên chính trong màn kịch khổng lồ tại Milan lúc này, Donnarumma thật tội nghiệp làm sao. Anh không có... kịch bản trong tay, nhưng lại liên tục bị “khán giả” ném cà chua trứng thối. Milanista gọi Donnarumma là tội đồ? Anh chỉ là nạn nhân mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục