Cả Chelsea cũng hòa

Torres tịt ngòi, Chelsea hòa thất vọng với Stoke

Nối tiếp Arsenal và Liverpool, Chelsea cũng đã không thể giành 3 điểm trong trận ra quân Premier League khi để Stoke cầm hòa 0-0.
Nối tiếp Arsenal và Liverpool, Chelsea cũng đã không thể giành 3 điểm trong trận ra quân Premier League khi để Stoke cầm hòa 0-0 trong trận ra mắt chính thức của huấn luyện viên Andre Villas-Boas tại giải Ngoại hạng.

Trái với dự đoán của nhiều người về tương lai của Fernando Torres dưới triều đại tân huấn luyện viên Andre Villas-Boas, chân sút trị giá 50 triệu bảng này vẫn được ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha tin dùng ở trận đấu mở màn mùa giải mới trên sân của Stoke.

Đội khách xuất phát với đội hình 4-3-3 gồm Kalou, Torres và Malouda trên hàng công, trong khi tiền đạo kỳ cựu Drogba, người chơi rất hay trong giai đoạn chuẩn bị đầu mùa lại phải ngồi dự bị.

Trái với suy nghĩ của nhiều người khi đối đầu Chelsea, Stoke City đã không chơi phòng ngự, thay vào đó chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân đối phương.

Chính vì thế, trong khoảng 30 phút thi đấu đầu tiên, Stoke chứ không phải là Chelsea là đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Đã hơn 1 lần các cầu thủ chủ nhà buộc thủ thành Cech phải vất vả đẩy bóng.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, Stoke tiếp tục là những người giành được thế trận với thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn 51% so với 49 của Chelsea. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra bất lực trước tài năng của thủ thành Cech cùng sự chắc chắn của hàng hậu vệ Chelsea.
 
Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea dù đã rất nỗ lực song họ vẫn chưa thể một lần gây sóng gió trước khung thành của thủ môn Begovic. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra đúng phút cuối cùng khi Torres dẫn bóng vào vòng cấm nhưng anh không thể dứt điểm thành công. 0-0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Trái với những gì diễn ra 45 phút đầu tiên, Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía khung thành Stoke City nhiều hơn.

Đáng chú ý là tình huống dứt điểm rất xa của tiền vệ Mikel, tiếc là thủ thành Begovic bên phía Stoke đã thi đấu xuất sắc đẩy bóng đi vọt xà, chịu phạt góc.

Trước đó, Lampard đã ngã trong vòng cấm sau nỗ lực cản phá của một hậu vệ đội chủ nhà và nếu trọng tài chính xác hơn, Chelsea xứng đáng được hưởng penalty.

Thế trận đã thay đổi rõ rệt, Chelsea đã chơi quyết tâm hơn và chủ động tấn công. Sức ép về phía khung thành của Stoke đã được tăng lên và những cơ hội được tạo ra liên tiếp cho đội bóng áo xanh.

Trước sức ép từ Chelsea, Stoke còn phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Etherington dính chấn thương và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Whitehead.

Chứng kiến những gì đang diễn ra, huấn luyện viên Villa-Boas quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Anelka vào sân thay cho Malouda.

Ít phút sau khi vào sân, Anelka đã tự tạo cho mình cơ hội ngon ăn khi tung ra cú sút từ xa, bóng đi đúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Chelsea một cách đáng tiếc.

Sau tình huống dứt điểm của Anelka, Villa-Boas tiếp tục tung Drogba vào sân thay cho Kalou, để tận dụng sức mạnh của bộ ba Torres-Anelka-Drogba trên hàng công.

Trong những phút thi đấu còn lại, Chelsea vẫn không ngừng đẩy cao đội hình và gây sức về phía khung thành Stoke City, tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi, đành chấp nhận rời sân với 1 điểm đầy đáng tiếc.

Stoke (4-4-2): Begovic; Huth, Shawcross, Woodgate, Wilson; Pennant, Delap (Pugh, 69), Whelan, Etherington; Jones (Shotton, 86), Walters (Whitehead, 61).

Chelsea (4-3-3): Cech; Bosingwa, Alex, Terry, Cole; Ramires, Mikel, Lampard; Kalou (Drogba, 74), Torres (Benayoun, 88), Malouda (Anelka, 65).

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục