Trăn trở từ ngày hội văn hóa gia đình ở Hà Nội

"Ngày hội văn hoá gia đình Hà Nội" cả năm có một lần, làm sao giữ gìn giá trị của văn hoá gia đình được thường xuyên, đó là trăn trở.
Sáng 28/6, tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, "Ngày hội văn hóa Gia đình Hà Nội" năm 2010 đã được khai mạc với thông điệp "Giữ gìn và phát huy những giá trị của văn hóa gia đình Việt Nam."

Ngày hội diễn ra khá náo nhiệt với các phần đồng diễn của 350 hội viên Trung tâm UNESCO Thái cực trường sinh đạo Việt Nam. Bên cạnh đó là sự có mặt của gần 300 gia đình văn hoá tiêu biểu đến từ các quận huyện của Hà Nội được biểu dương trong Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô Hà Nội lần thứ III năm 2010 và sự đua tài cắm hoa của 60 gia đình...

Trong khu vực triển lãm, những hình ảnh về văn hoá gia đình, không gian văn hoá gia đình xưa và nay,  tái dựng gian nhà cổ gồm gian thờ, gian khách và thư phòng của người Hà Nội xưa, bộ ưu tập 100 bức ảnh thể hiện đạo lý truyền thống, giáo dục tri thức, ảnh đám cưới Việt qua các thời kỳ... đã tạo nên những điểm nhấn cho ngày hội.

Tưng bừng là thế, kỳ công là thế, đông vui là thế, nhưng cũng chỉ có khoảng 300 gia đình, một con số quá nhỏ nhoi trong số hàng chục triệu gia đình Việt, nên đằng sau sự tấp nập, ồn ã của hội, lại đọng lại những trăn trở, băn khoăn.

Hội thì chỉ một ngày, mà gia đình-tế bào của xã hội là cho ngàn đời, làm sao để ảnh hưởng tốt của gia đình Việt luôn là động lực mỗi ngày, đi vào thực chất cuộc sống xã hội chứ không phải là phong trào mang tính chất "vận động" cho có là câu chuyện của lâu dài và cần nhiều bàn tay chung góp./.

Nguyễn Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục