Khi thành phố lên đèn cũng là lúc dòng Mân Giang bừng sáng bởi hệ thống ánh sáng khổng lồ từ hàng loạt cây cầu và những tòa nhà san sát soi xống lòng sông, tạo ra một bức tranh đầy màu sắc. (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
Trong số 107 con sông ngang dọc thành phố, Mân Giang là con sông mẹ, và cũng được coi là trái tim của Phúc Châu (thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
(Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
Được lắp đặt công nghệ ánh sáng tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay, các tòa nhà hai bên bờ sông mang đến cho du khách màng trình diễn ánh sáng 3D mãn nhãn, mô tả những nét văn hóa đặc trưng cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phúc Châu. (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
(Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
Được lắp đặt công nghệ ánh sáng tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay, các tòa nhà hai bên bờ sông mang đến cho du khách màng trình diễn ánh sáng 3D mãn nhãn, mô tả những nét văn hóa đặc trưng cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phúc Châu. (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
Mân Giang mang đậm sắc thái văn hóa, lịch sử của Phúc Châu, cảnh sắc sinh động, lộng lẫy hai bên bờ Mân Giang về đêm thực sự chinh phục các du khách. (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
(Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
Mân Giang mang đậm sắc thái văn hóa, lịch sử của Phúc Châu, cảnh sắc sinh động, lộng lẫy hai bên bờ Mân Giang về đêm thực sự chinh phục các du khách. (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, Phúc Châu còn được ví như “Vennie của phương Đông”. Đây chính là điều kiện độc đáo thôi thúc chính quyền thành phố đề ra chiến lược phát triển du lịch sinh thái sông nước. (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
(Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, Phúc Châu còn được ví như “Vennie của phương Đông”. Đây chính là điều kiện độc đáo thôi thúc chính quyền thành phố đề ra chiến lược phát triển du lịch sinh thái sông nước. (Ảnh: Thành Dương/Vietnam+)
(Vietnam+)