Tù chung thân cho gã hàng xóm giết người vì thùng cháo

Sáng 18/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết hại hàng xóm chỉ vì thùng cháo ăn liền.
Tù chung thân cho gã hàng xóm giết người vì thùng cháo ảnh 1Bị cáo Đào Cẩm Anh tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/Vietnam+)

Sáng 18/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết hại hàng xóm chỉ vì thùng cháo ăn liền.

Theo cáo trạng, vào tháng 9/2012, bị cáo Đào Cẩm Anh (sinh năm 1985, ở Phúc Thọ, Hà Nội) có nhờ bà Nguyễn Thị Phương (trú tại cụm dân cư số 5 Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội), là hàng xóm của Cẩm Anh, mua một thùng cháo gói ăn liền.

Khi bà Phương mua được cháo thì Cẩm Anh lại không lấy. Bà Phương cho rằng Cẩm Anh lừa mình nên đã phàn nàn với người nhà Cẩm Anh.

Đến khoảng 17 giờ ngày 5/4/2013, sau khi đi dự tiệc cưới về, Cẩm Anh bị mẹ đẻ mắng vì "ăn quỵt" hàng xóm.

Bực tức về việc bị mẹ mắng, Cẩm Anh đã xông vào đánh và bắt mẹ đi cùng sang nhà bà Phương để nói chuyện. Khi đi Cẩm Anh mang theo một con dao.

Tại nhà bà Phương, Cẩm Anh thanh minh về việc có nhờ bà Phương mua thùng cháo nhưng do không đủ tiền nên không lấy.

Lời qua tiếng lại, Cẩm Anh lấy chiếc ghế đẩu bằng gỗ ở trong nhà vụt thẳng vào vùng đầu và người bà Phương nhiều nhát cho đến khi chiếc ghế vỡ ra nhiều mảnh rồi bỏ về nhà.

Bà Phương bị đánh gục ngã ngay tại chỗ. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bà Phương đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, bị cáo Cẩm Anh tỏ ra ân hận về hành vi trong lúc nóng giận của mình. Tuy nhiên bị cáo Cẩm Anh lại không thừa nhận việc tát mẹ mà lý giải là do va tay vào vùng má của mẹ mình trong lúc vùng vằng.

Người nhà nạn nhân Phương cho biết kể từ khi xảy ra vụ án đến giờ, gia đình Cẩm Anh chưa có một nén hương cũng như khoản tiền nào chia sẻ thương đau với gia đình bà Phương.

Nói lời sau cùng tại tòa, Cẩm Anh bày tỏ sự ân hận và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có thể sớm trở về với gia đình và vợ con.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Cẩm Anh lĩnh án tù chung thân về tội Giết người và buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ chi phí mai táng cho bà Phương cũng như bồi thường tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục