Tuyển Anh - Bước ngoặt lịch sử từ chấm 11m, sự trưởng thành và vận may

Cuối cùng, sau 22 năm kể từ EURO 1996 (thắng Tây Ban Nha) và là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội tuyển Anh đã đánh bại đối thủ bằng đá luân lưu.
Tuyển Anh - Bước ngoặt lịch sử từ chấm 11m, sự trưởng thành và vận may ảnh 1 Các cầu thủ đội tuyển Anh ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuối cùng, sau 22 năm kể từ EURO 1996 (thắng Tây Ban Nha) và là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội tuyển Anh đã đánh bại đối thủ bằng đá luân lưu.

Trước đó, Tam Sư vốn nổi tiếng là đội bóng đá 11m dở tệ, khi họ đã thất bại tới sáu lần trong các loạt sút luân lưu định mệnh.

Ba lần tuyển Anh bị đánh bại bằng sút luân lưu ở World Cup trước đó là tại Bán kết World Cup 1990 (thua Đức) và Tứ kết các kỳ World Cup 1998 (thua Argentina) và 2006 (thua Bồ Đào Nha). Ba lần khác tuyển Anh bị đánh bại bằng sút luân lưu ở các kỳ EURO 1996, 2004 và 2012.

Tại ba lần thua luân lưu ở World Cup trước, lần nào Tam Sư cũng đá hỏng ít nhất hai quả 11m. Lần này họ cũng "hỏng ăn" một quả (của Henderson) nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng chung cuộc.

Thực ra chuyện đá hỏng hai quả hay một quả 11m không hẳn là tuyển Anh sút luân lưu tốt hơn. Nhưng có lẽ lần này họ có sự ủng hộ của thần may mắn và gặp một đối thủ sút 11m còn tệ hơn mình (Colombia đá hỏng hai quả 11m).

Dù sao thì lịch sử sút luân lưu của tuyển Anh ở World Cup cũng đã được lật sang trang mới và bây giờ lần đầu tiên sau 12 năm, họ lại có mặt ở Tứ kết World Cup và sẽ đối đầu Thụy Điển - đội bóng cũng giàu thể lực và mạnh về bóng bổng như họ.

Có những dấu hiệu cho thấy Tam Sư đã cải thiện được tâm lý thi đấu của họ trong chiến thắng kịch tính trước Colombia. Các cầu thủ Anh tỏ ra biết kiềm chế và kiểm soát tâm lý tốt thay vì mắc bẫy khiêu khích của đối thủ sau khi Henderson bị Barrios của Colombia húc đầu vào ngực.

Ngay trong loạt sút luân lưu, cú đá hỏng của Henderson khiến anh bị dẫn 2-3 về tỷ số 11m không làm ảnh hưởng tới tâm lý của hai người sút 11m còn lại bên phía tuyển Anh là Trippier và Eric Dier.

Các cầu thủ sút 11m khác của Tam Sư là Harry Kane và Rashford cũng thực hiện rất chính xác. Các cú sút 11m thành công của tuyển Anh ở trận này đều được đá về cùng một phía.

Có vẻ như ông Southgate đã cho cầu thủ tập luyện rất kỹ ngay cả trong tình huống phải đá 11m để giải quyết thắng thua.

Với cú sút 11m thành công đầu hiệp hai vào lưới Colombia, Harry Kane tiếp tục dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" ở World Cup này với 6 bàn thắng.

Con số này hoàn toàn có thể được nâng lên vì ít nhất Kane còn cơ hội phá lưới Thụy Điển ở trận Tứ kết tới đây.

[Đội tuyển Anh đã làm được điều chưa từng xảy ra trong lịch sử]

Cho tới lúc này, Kane có lẽ cũng chỉ có hai đối thủ cạnh tranh thực sự đáng gờm trong cuộc đua phá lưới là Lukaku của Bỉ (4 bàn) và Mbappe của Pháp (3 bàn), trong khi Ronaldo (4 bàn) và Diego Costa (3 bàn) đều đã hết cơ hội nâng cao số bàn thắng của họ do Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã bị loại.

Chưa biết Kane có gia tăng được số bàn thắng của anh ở World Cup này lên không nhưng đến lúc này có thể khẳng định tiền đạo của Spurs quá may mắn với sáu bàn thắng anh đã ghi được.

Có lẽ nếu Kane trở thành "Vua phá lưới" thì anh sẽ là "vị vua nhàn nhất" trong rất nhiều kỳ World Cup trở lại đây, bởi các bàn thắng đến với anh quá dễ dàng, chẳng khác nào “quà tặng."

Thật vậy, cả sáu bàn thắng Kane ghi được tới lúc này đều thuộc dạng vô cùng "ngon ăn" hoặc quá may mắn với ba quả sút 11m thành công, một bàn do bóng chạm chân anh đổi hướng vào lưới đối thủ (Panama), một bàn do anh đá bồi cận thành khi chỉ còn thủ môn trước mắt (gặp Tunisia) và bàn còn lại là một quả đánh đầu cận thành khác trong tư thế hoàn toàn không bị kèm (gặp Tunisia).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Southgate đã nói về chiến tích của đội nhà như sau: "Các cầu thủ của tôi đã làm nên lịch sử. Chúng tôi chơi rất tốt trong 90 phút và đã cho thấy tâm lý vững vàng thế nào khi phải trải qua những thời khắc khó khăn. Loạt đá luân lưu thực sự căng thẳng. Chúng tôi đã phải thảo luận rất nhiều, chưa kể còn thay đổi cả danh sách người đá luân lưu so với kế hoạch ban đầu vì những sự điều chỉnh về nhân sự trong trận đấu. Đây là khoảnh khắc không thể quên được với chúng tôi."

Vị chiến lược gia này cũng cho biết: "Tuy chiến thắng trước Colombia mang đến niềm vui khó tả, nhưng ngay từ bây giờ tôi đã phải nghĩ đến trận đấu kế tiếp với Thụy Điển. Đây là đối thủ mà chúng tôi không có thành tích tốt trong những lần chạm trán. Chúng ta đã đánh giá thấp Thụy Điển trong nhiều năm nhưng thực ra đây là đội bóng rất khó lường. Dù sao đi nữa thì cả đội vẫn muốn đi tiếp chứ chưa ai mong về nhà cả"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục