Tuyển Hà Lan khẳng định chân lý chiến thắng thuộc về kẻ mạnh

Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh - chân lý ấy đã được thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal khẳng định dù đã có quá nhiều giọt mồ hôi nhọc nhằn đổ xuống.
Tuyển Hà Lan khẳng định chân lý chiến thắng thuộc về kẻ mạnh ảnh 1Nỗ lực của Australia là chưa đủ để giúp họ làm nên bất ngờ trước Hà Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nghẹt thở. Hồi hộp. Mãn nhãn. Đó là cảm giác chung của 42.877 khán giả có mặt trên sân Beira-Rio cũng như của khán giả truyền hình khi theo dõi thắng lợi 3-2 của Hà Lan trước Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2014.

Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh - chân lý ấy đã được thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal khẳng định dù đã có quá nhiều giọt mồ hôi nhọc nhằn đổ xuống trên khuôn mặt các Oranje.

Trái với nhiều dự đoán, Hà Lan tung ra sân 11 vị trí không đổi so với trận thắng Tây Ban Nha 5-1 ở lượt đấu trước. Hiểu rằng 3 điểm gần như sẽ đưa họ đặt một chân vào vòng 1/8, ông van Gaal đặt niềm tin vào một đội hình đã được chứng minh thành công thay vì cách chơi 3 tiền đạo giàu sức biến hóa.

Trong khi đó, huấn luyện viên Ange Postecoglou của Australia có hai sự điều chỉnh: Ryan McGowan thay thế Ivan Franjic bị chấn thương và Matt McKay chiếm chỗ của Mark Milligan vốn đã mắc một số sai lầm phòng ngự trong trận gặp Chile. “Cơn lốc màu Da cam” nhập cuộc một cách thận trọng khi để cho Australia giữ bóng nhiều hơn. Điều đó phần nào gây bất ngờ khi đối thủ của họ không được đánh giá cao trước giờ bóng lăn. Trong 15 phút đầu, Australia chiếm đến 63% quyền kiểm soát nhưng hiếm khi đưa bóng xuống sâu do hàng tiền vệ của Hà Lan thi đấu đầy quyết liệt. Thế trận có phần tẻ nhạt bất ngờ bị phá vỡ bởi những pha bóng xuất thần của các ngôi sao hai đội.

Phút 20, khi khoảng trống trên phần sân đối phương lộ ra, Arjen Robben đã thực hiện pha bứt tốc sở trường từ giữa sân tới vòng cấm địa của Australia trước khi thực hiện cú sút chìm từ phía góc trái, mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho Hà Lan. Nhưng niềm vui "ngắn chẳng tày gang". Chỉ ngay sau đó có 1 phút, đón quả treo bóng điểm rơi, tiền đạo lão tướng Tim Cahill ngẫu hứng vô lê chân trái ở khoảng cách 20m làm tung lưới thủ thành Jasper Cillessen, đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Pha lập công gợi nhớ lại bàn thắng của Marco van Basten của đội tuyển Hà Lan tại EURO 1988.

Sau hai bàn thắng, tốc độ trận đấu tăng lên. Nhận thấy Daley Blind thường dâng cao, Australia liên tục khoét vào cánh trái của Hà Lan. Nổi bật trong số đó là các pha khuấy đảo của tiền vệ phải Matthew Leckie, cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất bên phía Australia. Hàng phòng thủ Hà Lan bộc lộ nhiều khoảng trống với cự ly đội hình vô cùng rối loạn khi để Australia ép sân. Suốt hiệp một, Australia mới là đội bóng chơi mạch lạc hơn. Phút 43, Cahill có pha vào bóng thô bạo buộc Martins Indi phải rời sân để rồi lĩnh thẻ vàng, khiến anh phải vắng mặt ở trận cuối vòng bảng. Kịch bản tương tự cũng diễn ra với Robin van Persie ở đầu hiệp hai khi anh bị trọng tài phạt cảnh cáo do phạm lỗi trên phần sân đối phương.

Bước vào hiệp hai, thế trận có phần đổi khác khi cả hai đội chủ động chơi nhanh. Nhưng tốc độ làm bàn thì vẫn không suy suyển.

Phút 53, Daryl Janmaat để bóng chạm tay trong vòng cấm và Mile Jedniak dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-1 cho các Socceroos. Thế nhưng nụ cười trên môi các fan của xứ sở Kangaroo không kéo dài lâu. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo van Persie khôn khéo phá bẫy việt vị và đón đường chọc khe thông minh của Memphis Depay để ghi bàn trong thế đối mặt, gỡ hòa 2-2 cho Hà Lan.

Với sự có mặt của tiền đạo cánh trái vào thay người Depay, Hà Lan chuyển sang sơ đồ 4-3-3, khiến họ có thêm phương án tấn công biên bằng các đường phối hợp nhỏ thay vì lệ thuộc vào Blind. Và vào phút 68, chính Depay đã tung cú sút xa từ 30m đưa bóng chạm đất, vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ môn Matthew Ryan để nâng tỷ số lên 3-2.

Một khi tâm lý đã thoải mái hơn, đội bóng châu Âu liên tục tổ chức tấn công ép sân. Nhưng người Australia cũng không vừa khi trả đòn với sự xông xáo của Leckie và buộc các hậu vệ đối thủ phải phạm lỗi. Dù rất khó nhọc, cuối cùng người Hà Lan vẫn giữ vững khoảng cách 1 bàn mong manh cho tới khi hết giờ.

Khúc hoan ca có thừa kịch tính này tiếp tục giúp Hà Lan nắm giữ ngôi đầu bảng B sau hai lượt đấu, nhưng thầy trò ông Louis van Gaal sẽ còn rất nhiều việc phải làm để tránh lập lại những sai lầm ấu trĩ như trong hiệp 1 trận đấu. Còn với đội bóng đến từ châu Đại Dương, dù bại trận nhưng họ hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu vì đã để lại quá nhiều ấn tượng với lối chơi đẹp mắt và giàu tinh thần cống hiến./.

Australia - Hà Lan 2-3

Australia: Ryan, Davidson, Cahill, Spiranovic, Leckie, Oar, Jedniak, McKay, McGowan, Wilkinson, Bresciano.

Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, De Jong, Janmaat, De Guzman, Van Persie, Sneijder, Robben.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Arjen Robben.

Bàn thắng: Cahill ’21, Jedniak ’54 pen – Robben ’20, van Persie ’58, Depay ’68

*Thông tin bên lề:

- Memphis Depay là cầu thủ trẻ nhất của Hà Lan ghi bàn ở World Cup khi mới hơn 20 tuổi 4 tháng.

- Hà Lan đã có chiến thắng ở vòng bảng World Cup thứ 5 liên tiếp và đang bất bại trong 12 trận đấu vòng bảng kể từ năm 1994./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục