U22 Việt Nam: Sẵn sàng vượt ải Bán kết với 'tinh thần thép'

Trước một đối thủ "cứng" như U22 Indonesia, đoàn quân của huấn luyện viên Troussier cần duy trì sự tỉnh táo nếu muốn tiến đến trận Chung kết và bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng SEA Games.
Đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh trong trận 'Chung kết' bảng đấu với U22 Thái Lan. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
Đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh trong trận 'Chung kết' bảng đấu với U22 Thái Lan. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Ở lượt cuối Bảng B, dù thi đấu đầy quyết tâm và tạo được một thế trận tốt, tuy nhiên Đội tuyển U22 Việt Nam chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước U22 Thái Lan.

Kết quả này khiến U22 Việt Nam dù cùng có được 10 điểm như "Voi chiến" sau 4 lượt trận, nhưng chỉ xếp nhì bảng do kém hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng (+5 so với +7). Do vậy, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia (nhất bảng A) ở trận Bán kết SEA Games 32, diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 13/5 (giờ Hà Nội.)

Chờ thầy Troussier giải "phương trình Indonesia"?

Indonesia sẽ bước vào trận Bán kết với một tinh thần quyết tâm cao độ, bởi trong 5 kỳ SEA Games gần nhất chạm trán "Binh đoàn Rồng Vàng", họ chỉ biết hòa và thua.

Cụ thể, chuỗi "ác mộng" của Indonesia bắt đầu từ trận tranh huy chương Đồng tại SEA Games 2015 ở Singapore - nơi "Đội bóng xứ Vạn đảo" bị đoàn quân của huấn luyện viên Toshiya Miura đè bẹp với tỷ số 5-0. Tại SEA Games 2017 tổ chức ở Malaysia, hai đội hòa nhau 0-0 ở vòng bảng. Năm 2019, Indonesia thua trong cả hai lần gặp Việt Nam, lần lượt với tỷ số 1-2 tại vòng bảng và 0-3 tại trận Chung kết. Đến SEA Games 31, Việt Nam hạ gục Indonesia với tỷ số 3-0 tại Việt Trì (Phú Thọ).

Có thể nói, "giấc mơ Vàng" của Indonesia trong những kỳ SEA Games gần nhất - luôn biến thành "cơn ác mộng" mỗi khi chạm trán tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên tại SEA Games 32, U22 Indonesia đang mơ về một cuộc lật đổ với hành trang là phong độ thuyết phục thể hiện qua 4 trận đấu ở vòng bảng: Toàn thắng cả 4 trận, ghi được 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Phát biểu sau trận đấu với U22 Thái Lan, huấn luyện viên Troussier dành sự tôn trọng cho đối thủ ở vòng bán kết: "Chúng tôi đã tìm hiểu sơ bộ về U22 Indonesia. Thế hệ này từ 3 năm trước đã được Indonesia đầu tư mạnh để hướng tới U20 World Cup. Có những người thi đấu ở nước ngoài, phần còn lại được ra sân thường xuyên ở cấp độ cao nhất giải vô địch quốc gia."

[SEA Games 32: U22 Indonesia toàn thắng nhưng đã sẵn sàng vô địch?]

Bước đến bán kết với một phong độ ấn tượng, tuy nhiên theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì sức mạnh thật sự của U22 Indonesia chỉ được kiểm chứng qua màn đối đầu với Đội tuyển U22 Việt Nam.

"Việc rơi vào một bảng đấu thuận lợi gồm Myanmar, Campuchia, Timor Leste và Philippines giúp U22 Indonesia dễ dàng giành ngôi đầu bảng. Không thể phủ nhận Indonesia đã trình làng một lứa cầu thủ triển vọng tại SEA Games năm nay, tuy nhiên trong bóng đá đỉnh cao, việc không được thi đấu cọ xát với những đối thủ ngang tầm sẽ khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc xác định đúng điểm rơi phong độ. Đây có thể là điểm yếu của Indonesia trong trận bán kết."

"Ngược lại, U22 Việt Nam thể hiện được sự trưởng thành, tiến bộ qua từng trận đấu ở SEA Games 32, với các đối thủ có độ khó tăng dần: từ Lào, Singapore, Malaysia đến ứng cử viên vô địch là Thái Lan. Điều này không chỉ giúp cho lối chơi kiểm soát bóng của đội thêm nhuần nhuyễn, mà còn tạo cơ hội để thầy Troussier đánh giá đúng về chiều sâu lực lượng, từ đó có những toan tính chiến thuật phù hợp cho từng thời điểm của trận đấu," chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Lợi thế thuộc về đội... tỉnh táo

Đội hình U22 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật, giỏi tranh chấp tay đôi như Marselino, Sananta, Rahman, Witan Sulaeman, Pratama Arhan... Ngoài ra, huấn luyện viên Indra Sjafri cũng là tín đồ của trường phái thực dụng. Sự đối lập với phong cách của huấn luyện viên Troussier hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp đấu căng thẳng và nóng "từ trong ra ngoài."

Trên hành trình đến bán kết SEA Games 32, người Indonesia cho thấy họ không chỉ mạnh ở các pha tranh chấp tay đôi mà cũng không phải "dạng vừa" trong những tiểu xảo tranh cãi và xô xát với đội bạn. Tiêu biểu là ở trận đấu với Campuchia, sau khi thủ môn Adi Satryo của Indonesia phạm lỗi với tiền vệ Lim Pisoth dẫn đến quả phạt đền, trung vệ Komang Teguh đã có những "lời qua tiếng lại" với các cầu thủ chủ nhà.

U22 Việt Nam: Sẵn sàng vượt ải Bán kết với 'tinh thần thép' ảnh 1Đội tuyển U22 Indonesia có lối đá 'rắn' và không ngại sử dụng tiểu xảo trong thi đấu. (Ảnh nguồn: PSSI)

E ngại sức nóng của trận bán kết có thể "nuốt chửng" các đồng đội, đội trưởng Rizky Ridho của U22 Indonesia đã lên tiếng cảnh báo: "Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra rất quyết liệt, cầu thủ đôi bên có thể sẽ cố kích động cảm xúc, gây tranh cãi. Tôi hy vọng toàn đội có thể kiểm soát tốt điều đó."

Giữ được "cái đầu lạnh" trong một trận bán kết đầy căng thẳng cũng chính là nhận định của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú khi được hỏi về nhiệm vụ của thầy trò Troussier trong cặp đấu này.

"Ở trận đấu gặp U22 Thái Lan, Đội tuyển của chúng ta đã thể hiện được sự tiến bộ, không chỉ trong lối chơi mà còn ở ý chí quyết tâm và tinh thần vượt khó. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng 'Chung kết' ở vòng bảng là trận đấu không có áp lực thắng thua, vì vậy hai đội mới thoải mái trình diễn các mảng miếng tấn công."

"Với tính chất căng thẳng của một trận bán kết, khả năng xuất hiện những tình huống va chạm giữa những 'cái đầu nóng' là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo tôi, việc giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ trẻ, để toàn đội không bị căng cứng sẽ quyết định thành bại của cuộc đấu này," nguyên Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận định. “Ở trận đấu này, các cầu thủ trẻ của Việt Nam cần giữ cái đầu lạnh, tránh sa vào những cuộc cãi cọ, phản ứng với đối phương để phải nhận những thẻ phạt không đáng có, dẫn đến nguy cơ làm hỏng kế hoạch đã đề ra của toàn đội.”

Có thể nói, U22 Indonesia là chướng ngại đầy khó chịu trên chặng đường bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng tại SEA Games của Đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, với chất lượng chuyên môn và tinh thần chiến đấu quả cảm được thể hiện trong suốt hành trình vòng bảng tại SEA Games 32, thầy trò huấn luyện viên Troussier đủ khả năng "vượt ải" để tiến vào trận chung kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục