Van der Sar: Trận chiến cuối cùng và kỷ niệm buồn

Van der Sar đã có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp không trọn vẹn khi không thể cùng M.U giành chức vô địch Champions League.
Thủ thành Edwin van der Sar đã có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp không trọn vẹn khi không thể cùngManchester United giành chức vô địchChampions League lần thứ tư. Trong thời gian 20 năm thi đấu, anh đã giành được gần nhưtất cả những danh hiệu cao quý. Van der Sar là một trong số ít những thủ môn vôđịch Champions League trong hai màu áo khác nhau (Ajax 1995 và M.U 2008). Vander Sar cũng là thủ môn đầu tiên giữ sạch lưới 50 trận ở Champions League. Giờ đây ký ức về trận đấu chia tay trong tâm trí của thủthành 40 tuổi này sẽ là ba bàn thắng của Pedro, Lionel Messi vàDavid Villa. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, thủ môn người Hà Lan cho biết: “Chúngtôi đã chơi không tốt trong trận đấu này. Sai lầm từ hàng thủ của M.U cùng sứcmạnh vượt trội của Barca đã khiến chúng tôi thua cuộc. Thật đáng thất vọngnhưng đây là cuộc sống chúng ta phải học cách chấp nhận nó.”
Van der Sar: Trận chiến cuối cùng và kỷ niệm buồn ảnh 1
Sau trận đấu, Van der Sar cũng phải hứng chịu một số chỉtrích vì lỗi chọn sai vị trí hay phản xạ quá chậm nhưng anh thừa nhận mình không có gì sai và đãthi đấu hết sức mình. ”Tôi sẽ đi nghỉ khoảng 1 năm cùng bạn bè, gia đình và chơigolf….Thực sự khó khăn khi phải nói quyết định chia tay nhưng có lẽ tôi đã chơiquá khả năng của mình đến 3 năm nay và tôi muốn chấm dứt nó.” Cùng tâm trạng với Van der Sar, trung vệ Rio Ferdinand khẳng định Barca đã xứng đáng giành chiến thắng: “Barca đã chơi xuất sắc trongtrận đấu này và họ xứng đáng giành chiến thắng. Khi bị dẫn trước 1-0 chúng tôinghĩ rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội nhưng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 đã khiếnchúng tôi hoàn toàn sụp đổ. Dù sao mùa giải này cũng không quá tệ khi M.U đã giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và lọt vào tới tận trận chung kếtChampions League”./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục