[Video] Tâm sự xúc động dịp Trung Thu của em bé mắc ung thư

Minh Thư tâm sự: “Con không nhớ đã ở viện bao lâu rồi. Điều con mong ước nhất là được khỏi bệnh thật nhanh để được về nhà cùng với gia đình và các bạn bè.”

Tết Trung Thu - ngày hội dành cho trẻ em là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, trong khi những bé thơ may mắn náo nức đón chờ ngày Tết Trung thu sum họp bên gia đình và bạn bè thì có không ít các bạn nhỏ đang phải hàng ngày chống chọi căn bệnh ung thư tại các bệnh viện.

Tại Chương trình “Trung Thu cho em” do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng tổ chức tại khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương, cơ sở Tân Triều có rất nhiều câu chuyện xúc động từ các em bé đang nằm điều trị tại đây.

Gương mặt sáng, giọng nói trong trẻo, bé Minh Thư, 8 tuổi, đến từ Nghệ An vượt qua nỗi đau về bệnh tật đem tiếng hát của mình để chương trình vui Trung Thu dành cho các bé thêm sôi động, thêm sâu lắng.

Chia sẻ tại chương trình, Thư cho hay: “Con không nhớ đã ở viện bao lâu rồi. Điều con mong ước nhất là được khỏi bệnh thật nhanh để được về nhà cùng với gia đình và các bạn bè.”

Ước mong của bé Minh Thư giống như ước mong của hàng trăm các bạn nhỏ không may mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo đang phải nằm viện điều trị trong dịp Trung thu này./.

(Vietnam+)