Phát biểu trên La Repubblica, Thiago Alcantara, cầu thủ được xem là "Xavi mới" cho biết anh cảmthấy tự hào khi được chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha.
Thời gian qua, giữa Brazil và Tây Ban Nha đã tranh cãi rấtnhiều về Thiago Alcantara, khi mà đội bóng nào cũng muốn tài năng này thi đấucho đội tuyển nước mình.
Tuy nhiên, những tranh cãi này sẽ chấm dứt nếu Thiago đượcra sân trong trận giao hữu với Italy tại Bari, đồng nghĩa việc tuyển thủ gốc Brazil này sẽ không thể quay lại khoác áo đội tuyểnVàng-Xanh như cha mình, cựu tiền vệ Mazinho, thành viên của Brazil vô địch WorldCup 1994.
Khả năng này là rất lớn, nhất là sau khi tiền vệ Xavi Hernandezđã rút khỏi danh sách đội tuyển đương kim vô địch thế giới sau vì gặp phải chấn thươngđùi, đồng nghĩa với việc Thiago gần như cầm chắc 1 suất đá chính.
Trên thực tế, Tây Ban Nha vẫn còn nhiều cầu thủ đảm nhiệm tốt vai trò dẫndắt lối chơi như David Silva hay Santi Cazorla. Tuy nhiên, del Bosque có lẽ sẽưu tiên để Thiago ra sân ngay trong lần đầu tiên được triệu tập. Điều này cũngsẽ chính thức đóng cánh cửa trở thành tuyển thủ Brazil của tài năng mới20 tuổi này.
Trước cơ hội lịch sử lần đầu khoác áo tuyển quốc gia, Thiago hạnh phúc nói:"Đây thực sự là niềm hạnh phúc và đáng tự hào. Tôi cũng có cơ hội hội được chơicho đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, điều này dường như chưa bao giờ được xét đến."
"Tôi đã ở Tây Ban Nha kể từ năm tôi ba tuổi. Tôi đã được học, được pháttriển nhiều điều và tôi nợ nơi đây rất nhiều thứ. Tôi sẽ cố gắng để đáp lại điềuđó. Tôi hy vọng mình sẽ đóng góp được nhiều điều cho đội tuyển và làm những gìmà huấn luyện viên yêu cầu."/.
Huy Anh (Vietnam+)