Đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày Triều Tiên bất ngờ nã pháo vào hònđảo xinh đẹp Yeonpyeong ở giáp giới tuyến liên Triều (23/11/2010), người dântrên đảo vẫn nơm nớp lo sợ sẽ phải hứng chịu tiếp những đợt pháo kích mới. Trong ký ức của người dân trên đảo, ngày 23/11/2010 là một ngày đen tốinhất. Họ không thể nào quên những tiếng gầm rú của đạn pháo và tiếng la hét phátra từ những ngôi nhà không may bị trúng đạn pháo. Với diện tích 7km2 và gần 2.000 người dân sinh sống, đảo Yeonpyeong ngàynay đang dần được hồi sinh. Tuy nhiên, với sự hiện diện hằng ngày của máy baytrực thăng, xe bọc thép, quân đội và những lời đe dọa của Triều Tiên, ngườidân nơi đây vẫn không khỏi lo sợ trước những mối đe dọa tấn công tiềm tàng từbên kia biên giới bởi họ chỉ cách lãnh thổ của miền Bắc chưa đầy 12km. Phóng viên TTXVN tại Seoul đã có chuyến đi thực tế tại hòn đảo này. Sauđây là một vài hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi:
Ông Kim Yoo-sung, 84 tuổi đang đứng trước ngôi nhà mới được sửa chữa lại sau đợtpháo kích
Trực thăng của quân đội Hàn Quốc đồn trú ở Yeonpyeong chở các phóng viên ra thămđảo
Sau trận pháo kích, cây xanh cũng phải chịu chung số phận như những ngôi nhà gầnđó
Rất nhiều căn nhà được xây mới sau trận pháo kích hồi năm 2010
Nỗi lo sợ bị tấn công luôn hiện hữu trên khuôn mặt mọi người dân sống trên đảoYeonpyeong
Phía sau đống đổ nát một Bảo tàng đang được gấp rút xây dựng để lưu giữ nhữngbằng chứng còn lại của trận pháo kích
Trẻ em trên đảo vẫn nô đùa hồn nhiên bất chấp những mối đe dọa ở bên kia biêngiới
Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)