Chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai ra tòa ngày 22/8

Tòa án ở Tế Nam cho biết ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị cáo buộc nhận hối lộ, đút lót và lạm dụng chức quyền.
Hãng tin chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 18/8 đưa tin chính trị gia bị thất sủng của nước này là ông  Bạc Hy Lai sẽ ra hầu tòa từ ngày 22/8 tới.

Tân Hoa xã dẫn lời tòa án ở Tế Nam, phía Đông Trung Quốc cho biết ôngBạc Hy Lai, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Bí thưThành ủy Trùng Khánh, bị cáo buộc nhận hối lộ, đút lót và lạm dụng chứcquyền.

Tin nêu rõ: "Bạc Hy Lai sẽ ra hầu tòa tại phiên khai mạc xét xửtại Tòa án Nhân dân trung thẩm thành phố Tế Nam vào tuần tới do các cáobuộc nhận hối lộ, đút lót và lạm dụng quyền lực. Phiên khai mạc sẽ bắtđầu lúc 8h30' (0h30' GMT) ngày 22/8 tại phòng xử án số 5."

Ông Bạc trước đó đã bị khai trừ khỏi Đảng cũng như bị đưa ra khỏi BộChính trị Trung Quốc khóa trước, bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội.

Tháng Tám năm ngoái, vợ ông Bạc là bà Cốc Khai Lai cũng đã bị kết án tửhình treo do chủ mưu trong vụ đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Heywood được phát hiện đã chết hồi tháng 11/2011 tại thành phốTrùng Khánh, nơi ông Bạc Hy Lai khi đó đang làm lãnh đạo.

Doanh nhân này từng có quan hệ thân thiết với gia đình ông Bạc từ khiông này còn làm thị trưởng Đại Liên những năm 1990, đồng thời được coilà người đưa con trai ông Bạc là Bạc Qua Qua sang du học ở Anh và Mỹ.

Vụ bê bối bắt đầu bùng phát khi cấp dưới của ông Bạc là cựu giám đốccông an Trùng Khánh Vương Lập Quân bỏ chạy vào Tổng Lãnh sự quán Mỹ tạiThành Đô đầu năm 2012, hé mở những chi tiết trong vụ án doanh nhânHeywood qua đời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.