Australia trả tự do cho "sát thủ tuần trăng mật"

Gabe Watson, kẻ bị kết tội ngộ sát vợ trong tuần trăng mật, đã được phóng thích khỏi nhà tù Australia sau 18 tháng ngồi tù.
Gabe Watson, kẻ được mệnh danh "Sát thủ tuần trăng mật," đã được phóng thích khỏi nhà tù tại Australia vào ngày 11/11 sau 18 tháng "bóc lịch" vì tội giết vợ.

Tuy nhiên, tên sát nhân người Mỹ này có thể phải đối mặt với một phiên tòa mới tại quê nhà ở bang Alabama, Mỹ với các tội danh bắt cóc và giết hại Christina Mae Tina.

Người vợ xấu số này đã bị chết đuối trong khi lặn bằng bình khí tại rạn san hô nổi tiếng Great Barrier Reef ở vùng biển phía Bắc bang Queensland của Australia vào năm 2003.

Các công tố viên của bang Alabama đã cáo buộc Watson lừa cô vợ mới của mình tới Australia để ra tay hạ sát nạn nhân ngay trong tuần trăng mật, nhằm lấy tiền bảo hiểm.

Trong phiên tòa xét xử tại Australia vào năm ngoái, Watson không bị buộc tội giết người, mà chỉ bị kết tội ngộ sát.

Bộ Di trú Australia cho biết, Watson sẽ không bị trục xuất về Mỹ cho đến khi Chính phủ Liên bang Australia nhận được sự bảo đảm rằng Watson sẽ không phải đối mặt với án tử hình khi trở về Alabama.

Tổng chưởng lý Australia Robert McClelland cho biết, Bộ Di trú đã khuyên Watson về những hậu quả có thể xảy ra nếu người này tình nguyện trở về Mỹ.

Trong khi đó vào đầu năm nay, Tổng chưởng lý bang Alabama Troy King đã nói với nhà chức trách Australia rằng nếu bị kết án, Watson sẽ phải đối mặt với án phạt tối đa là tù chung thân mà không được hưởng thời gian tạm tha.

Mặc dầu vậy, Chính phủ Australia hiện đang tìm kiếm sự bảo đảm tương tự bằng văn bản từ phía Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder.

Sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, Watson được chuyển đến một trung tâm giam giữ người nhập cư của Australia trong thời gian chờ đợi phán quyết của nhà chức trách Mỹ, dự kiến sẽ mất từ vài tuần đến vài tháng./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục