Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, đã có ít nhất 51 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kéo dài từ ngày 4-5/3 tại khu vực Nam Kordofan, miền Nam Sudan.
Các nguồn tin y tế cho biết riêng tại thành phố Dilling có 28 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em, sau các cuộc pháo kích và tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Người dân địa phương cho hay nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các đợt oanh kích kéo dài.
Trong khi đó, một cuộc không kích khác được cho là do Quân đội Sudan thực hiện vào thành phố Al-Mojlad ở khu vực Tây Kordofan cũng khiến 18 người thiệt mạng và 25 người bị thương.
Trong một diễn biến quân sự khác, Quân đội Sudan tuyên bố đã tái kiểm soát thành phố Bara - một địa điểm chiến lược nằm trên tuyến đường cao tốc nối thủ đô Khartoum với thủ phủ bang Bắc Kordofan El-Obeid. Đây được xem là bước tiến quan trọng do Bara từng là bàn đạp để RSF tiến hành các cuộc tấn công nhằm bao vây El-Obeid trong nhiều tháng qua.
Cả hai bên trong cuộc xung đột đều sử dụng UAV trong tác chiến, gây thương vong lớn cho dân thường và khiến cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc nhiều lần lên tiếng kêu gọi chấm dứt giao tranh và bảo đảm tiếp cận viện trợ nhân đạo an toàn.
Theo Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan Denise Brown, giao tranh tại Dilling đã làm tê liệt hoạt động sinh hoạt của người dân, trong khi hàng trăm nghìn người tại Kordofan đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng.
Kể từ khi chiến sự bùng phát vào năm 2023, xung đột tại Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và khoảng 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo và di cư lớn nhất thế giới./.
Hơn 60 dân thường thương vong trong vụ tấn công vào thị trấn Mustariha ở Sudan
Từ ngày 15/4/2023, Sudan rơi vào xung đột vũ trang giữa Quân đội Sudan và RSF, khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương, hàng triệu người phải đi sơ tán ở trong và ngoài nước