Tấn công bằng UAV ở Sudan, ít nhất 56 người thiệt mạng
Các cuộc tấn công bằng UAV gần như diễn ra hàng ngày đã làm gián đoạn cuộc sống trên khắp Sudan, đặc biệt là tại khu vực Kordofan - hiện là chiến trường chính - và vùng Darfur do RSF kiểm soát.
Các cuộc tấn công bằng UAV gần như diễn ra hàng ngày đã làm gián đoạn cuộc sống trên khắp Sudan, đặc biệt là tại khu vực Kordofan - hiện là chiến trường chính - và vùng Darfur do RSF kiểm soát.
Ít nhất 28 người thiệt mạng, 29 người bị thương sau hai vụ tấn công bằng UAV mới nhất tại Sudan, làm dấy lên lo ngại leo thang bạo lực và nguy cơ thương vong đối với dân thường ngày càng nghiêm trọng.
Một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Bệnh viện Al-Daein tại bang East Darfur, miền Tây Sudan, đã làm hơn 60 người, trong đó có 12 trẻ em, thiệt mạng và 113 người khác bị thương.
Các nguồn tin y tế cho biết gần 70 người đã thiệt mạng trong hai vụ không kích bằng UAV nhằm vào một xe tải chở hành khách và khu phức hợp trường học-trung tâm y tế tại Sudan trong tuần này.
Hai cuộc tấn công xảy ra tại các thị trấn Abu Zabad và Wad Banda thuộc bang West Kordofan - khu vực giàu tài nguyên và hiện là một trong những chiến tuyến ác liệt nhất tại Sudan.
Cuộc giao tranh giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kéo dài từ ngày 4-5/3 tại khu vực Nam Kordofan, miền Nam Sudan đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng.
Một nguồn tin ngoại giao cho biết các thông tin ban đầu cho thấy vụ tấn công có thể do một nhóm vũ trang người Nuer thực hiện, nhiều khả năng nhằm trả đũa việc một số thương nhân bị sát hại trước đó.
Theo báo cáo điều tra của Liên hợp quốc, có bằng chứng về các hành vi sát hại, những vụ mất tích, tra tấn, bạo lực tình dục và bắt giữ trái phép được thực hiện có hệ thống tại El-Fasher.
UAV của Lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh tại Sudan đã đánh trúng một phương tiện chở các gia đình đang đi lánh nạn ở miền Trung nước này, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.
Mỹ hối thúc quân đội Sudan và lực lượng RSF đồng ý ngừng bắn vô điều kiện, giữa bối cảnh xung đột kéo dài khiến hàng chục nghìn người thương vong và hơn 30 triệu người mất an toàn nghiêm trọng.
Theo thành viên Phái đoàn Điều tra Sự thật Quốc tế Độc lập, các nhân chứng “kể lại rằng họ nhìn thấy xác chết chất đống trên đường phố và các chiến hào được đào trong và xung quanh thành phố."
Phiên họp khẩn của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về tình hình tại thành phố El-Fasher của Sudan sẽ diễn ra sau khi có yêu cầu chính thức từ Anh, Đức, Ireland, Hà Lan và Na Uy.
Ít nhất 40 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một lễ tang tại El-Obeid, thủ phủ bang Bắc Kordofan.
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc giao tranh tại Sudan, đồng thời cho biết thành phố El-Fasher và các vùng lân cận ở khu vực Bắc Darfur hiện là tâm điểm của nạn đói, bạo lực và di tản.
Hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nơi ở thuộc khu vực Kordofan ở miền Trung nước này sau khi lực lượng RSF chiếm thành phố El-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, hồi tuần trước.
Chủ tịch ICRC cảnh báo bạo lực gia tăng đối với nhân viên cứu trợ tại Gaza và Sudan, gây thiệt hại nặng nề trong các cuộc xung đột kéo dài.
Chính phủ Sudan tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của khu vực hoặc quốc tế mà không tôn trọng chủ quyền của Nhà nước Sudan và các thể chế hợp pháp được nhân dân Sudan ủng hộ.
Phiên họp do Thủ tướng lâm thời Kamil Idris chủ trì tập trung vào việc phát triển quan hệ đối ngoại thông qua ngoại giao chính thức, ngoại giao công chúng và nỗ lực hướng tới hòa bình trên khắp Sudan.
Xung đột kéo dài tại Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu như bệnh viện, sân bay, nhà máy điện bị phá hủy.
Ngày 12/8, Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi đã đồng loạt gửi "thông điệp khẩn," kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn, bảo vệ dân thường và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hòa bình.
Quân đội Sudan đồng ý ngừng bắn nhân đạo tại thành phố El Fasher, mở đường cho viện trợ nhân đạo cho 1,5 triệu người trong bối cảnh xung đột căng thẳng.
Ngày 17/6, tại cuộc họp báo ở Geneva, Chủ tịch phái đoàn điều tra thực tế của Liên hợp quốc khẳng định mức độ đau khổ của người dân tiếp tục trở nên tồi tệ hơn.
Theo các nhân chứng, mục tiêu chính của đợt tấn công là Flamingo, căn cứ hải quân lớn nhất của Sudan nằm ở phía Bắc Port Sudan, và cảng Suakin ở phía Nam thành phố.
Liên minh châu Phi (AU) khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với chính phủ và người dân Nam Sudan trong nỗ lực theo đuổi hòa bình, thống nhất dân tộc, quản trị dân chủ và phát triển bền vững.
Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) cho biết đã phá hủy các phương tiện và tịch thu vũ khí, đạn dược của quân đội Sudan trong trận giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố Al Nahud.
Quyền Thủ tướng Dafallah al-Haj Ali trước đây từng là đại diện của Sudan tại Liên hợp quốc dưới thời chính quyền Tổng thống lâu năm Omar al-Bashir và gần đây nhất là Đại sứ Sudan tại Saudi Arabia.
Giới chức Sudan cho biết trong hai ngày 11 và 12/4, lực lượng RSF đã tấn công hai trại tị nạn Zamzam và Abu Shouk khiến hơn 114 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Phe đối lập ở Nam Sudan cho rằng việc bắt giữ Phó Tổng thống Riek Machar, đối thủ lâu năm của Tổng thống Salva Kiir, đã vô hiệu hóa thỏa thuận hòa bình năm 2018.
Giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã diễn ra trong gần 2 năm qua tại thành phố El-Fasher ở Bắc Darfur khiến ít nhất 825.000 trẻ em đã bị mắc kẹt tại đây.
UNICEF cho biết sau hơn 2 năm nội chiến có khoảng 30 triệu người Sudan, trong đó hơn một nửa là trẻ em, phải sống trong tình cảnh đói kém, bệnh tật và tội ác nghiêm trọng.