Các cầu thủ Italy và Costa Rica xô xát ngay trong đường hầm
Cầu thủ Italy và Costa Rica đã suýt chút nữa khiến tình hình trở nên phức tạp khi có những tranh cãi dẫn đến xô xát ngay trong đường hầm, sau khi hiệp 1 khép lại.
Ở trận đấu thuộc bảng D World Cup 2014 đêm qua, cầu thủ Italy và Costa Rica đã suýt chút nữa khiến tình hình trở nên phức tạp khi có những tranh cãi dẫn đến xô xát ngay trong đường hầm, sau khi hiệp 1 khép lại.
Theo báo cáo, sự việc bắt đầu từ tình huống Joel Campbell đã bị Chielllini đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài chính Enrique Osses lại không cắt còi bắt lỗi hậu vệ Italiy. Điều đó khiến cho Ban huấn luyện và các cầu thủ Costa Rica hết sức bức xúc.
Mặc dù chỉ chỉ hai phút sau đó, Bryan Ruiz đã có bàn mở tỷ số cho Costa Rica nhưng những tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra sau khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.
Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn dưới cái nắng nóng hơn 30 độ C ở Brazil. Một số cầu thủ của hai bên đã không giữ được bình tĩnh và lao vào nhau ngay trong đường hầm, may mà có sự can ngăn kịp thời của đội ngũ an ninh nên đã không xảy ra xô xát nào quá lớn.
Ở trận đấu này, với việc giành thắng lợi 1-0 trước Italy, Costa Rica đã chính thức giành chiếc vé đầu tiên vào vòng knock-out.
Trong khi đó, Italy sẽ phải bước vào trận "sinh tử" với Uruguay, còn đội tuyển Anh đã chính thức bị loại./.
Bryan Ruiz, người đã ghi bàn thắng vào lưới Italy để giúp Costa Rica vào vòng knock-out World Cup 2014, hạnh phúc khi cho rằng "giấc mơ đã thành hiện thực."
Với bàn thắng của Bryan Ruiz, Costa Rica đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Italy 1-0 để giành chiếc vé đầu tiên bảng D vào vòng knock-out World Cup 2014.
Với những đóng góp trong sự nghiệp thể thao và hoạt động thiện nguyện, anh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, đồng thời là một trong 8 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024.
Thủ tướng Anh Theresa May nhận chiếc áo đấu của đối thủ có đính tên mình từ tay Tổng thống Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic khi hai người gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO.
Trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2014 tại Cổng Brandenburg ở Berlin, Goetze cùng một số cầu thủ Đức đã thực hiện điệu nhảy chế nhạo người Argentina.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Luis Segura thừa nhận đã bán vé World Cup 2014 vốn được FIFA dành riêng cho AFA, song bác bỏ cáo buộc về việc phe vé.
Rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, bi kịch, hài kịch, tranh cãi đã xuất hiện để mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc không thể nào phai mờ tại World Cup 2014.
Câu ngạn ngữ “Cái đẹp chỉ trong mắt của người ngắm nhìn” dường như rất phù hợp với những nhân vật chính diện hay phản diện của bộ phim kinh điển World Cup 2014.
Ngày 15/7, ngôi sao người Uruguay Luis Suarez đã đặt chân đến Barcelona để hoàn tất bản hợp đồng trị giá khoảng 76 triệu euro, song không được ra sân tập cho đến hết tháng 10/2014.
Hơn 250.000 người dân ở Berlin đã biến trung tâm thủ đô nước Đức thành một lễ hội cuồng nhiệt ăn mừng đội tuyển bóng đá nước nhà lên ngôi vô địch thế giới.
Theo một chuyên gia về Triều Tiên thì đoạn video hiện được phát tán trên mạng, trong đó phát thanh viên đài truyền hình Triều Tiên thông báo về “thành tích” của đội nhà ở World Cup là giả mạo.
Hạ Argentina 1-0 ở hiệp phụ trong trận chung kết World Cup, Đức trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành chức vô địch khi bữa tiệc túc cầu thế giới được tổ chức ở châu Mỹ.
Trái ngược với không khí rộn ràng trên sân vận động Maracana, đường phố của Thủ đô Buenos Aires, Argentina không có một bóng người vào thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2014.
Cảnh sát Bắc Kinh vừa bắt giữ một cô gái 23 tuổi, được xem là "đệ nhất nhân tình" Trung Quốc, trong khuôn khổ một chiến dịch trấn áp hoạt động cá độ ăn theo World Cup.
Trước trận chung kết giữa Đức-Argentina, Lễ bế mạc World Cup 2014 đã diễn ra trong khoảng 20 phút một cách giản dị nhưng ấm cúng và mang đậm màu sắc Samba.
Màn trình diễn của Shakira, nghệ sỹ guitar Carlos Santana, ca sỹ Ivete Sangalo và các học viên samba sẽ là tâm điểm của bữa tiệc âm nhạc tại lễ bế mạc World Cup 2014.
Đội tuyển từng năm lần vô địch thế giới Brazil đã kết thúc World Cup 2014 trong nỗi ê chề chồng chất khi thảm bại 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh giải Ba.