Các cổ động viên Mỹ vẫn thấy tự hào sau thất bại của đội nhà

Mặc dù ra về trong thất vọng, song cổ động viên Mỹ đã ngẩng cao đầu sau khi đội nhà để thua Bỉ 1-2 trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2014.
Các cổ động viên Mỹ vẫn thấy tự hào sau thất bại của đội nhà ảnh 1Tâm trạng hồi hộp, lo lắng của cổ động viên Mỹ trong trận đấu gặp đội Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mặc dù ra về trong thất vọng, song cổ động viên Mỹ đã ngẩng cao đầu sau khi đội nhà để thua Bỉ 1-2 trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2014.

Trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, người Mỹ chiếm đa số trong hơn 20.000 khán giả vây quanh màn hình tivi lớn do FIFA dựng lên dành cho người hâm mộ.

Tại một quán rượu ở Sao Paulo, cổ động viên Mỹ cũng tập trung đông đến nỗi phải ngồi cả xuống sàn nhà để theo dõi trận đấu. Họ reo lên mỗi khi thủ môn Tim Howard tung người cản phá ngoạn mục, tổng cộng tới 16 lần - một kỷ lục World Cup.

Nhiều cổ động viên trung thành còn hát vang bài vè "Tôi tin các anh sẽ thắng" suốt thời gian đội nhà thi đấu.

Tuy nhiên cuối cùng, hầu hết đều công nhận trận này Bỉ đã chơi tốt hơn, trong khi Mỹ đã chần chừ khá lâu trong tấn công.

Anh Nick Venditti 26 tuổi, đến từ New York cho rằng Bỉ xứng đáng với chiến thắng, song vẫn bày tỏ hạnh phúc vì Mỹ đã vượt qua bảng tử thần. "Điều đó không hề dễ dàng. Bốn năm nữa chúng tôi sẽ chơi tốt hơn"/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục