Cầm hòa Trung Quốc, U19 Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải đấu

Trận hòa 1-1 với U19 Việt Nam giúp Trung Quốc giành vé đi tiếp. Tấm vé còn lại thuộc về U19 Nhật Bản sau thắng lợi 2-1 trước U19 Hàn Quốc. Về phần mình, U19 Việt Nam đã có thể ngẩng cao đầu rời giải.
Cầm hòa Trung Quốc, U19 Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải đấu ảnh 1U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

U19 Việt Nam đã có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu sau trận hòa 1-1 quả cảm trước đối thủ U19 Trung Quốc tại lượt trận ba bảng C vòng chung kết U19 châu Á chiều nay (13/10).

U19 Việt Nam nhập cuộc cực tốt trong trận đấu với đội đầu bảng U19 Trung Quốc. Những ấn tượng về một đội bóng vừa để thua cả hai trận, thủng lưới tới 9 bàn đã hoàn toàn biến mất trên sân cỏ Yangon.

Sự trở lại của Lương Xuân Trường giúp Tuấn Anh không còn đơn độc ở tuyển giữa. Chính phong độ cao của bộ đôi Xuân Trường-Tuấn Anh là nền tảng cho màn trình diễn thăng hoa của U19 Việt Nam.

Phút 20, sau hàng loạt tình huống hãm thành, U19 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Tình huống phối hợp giữa Văn Long và Văn Toàn đã khiến toàn bộ hàng thủ của Trung Quốc bị thu hút. Nó đã tạo khoảng trống cho Thanh Tùng băng xuống. Trong tư thế đối mặt với thủ môn đội bạn, cầu thủ mang áo số 18 đã băng xuống cực kỳ dũng cảm. Anh không ngại chấn thương, rướn người dứt điểm, mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Bàn thắng của Thanh Tùng đã khiến cục diện bảng C hoàn toàn thay đổi. U19 Trung Quốc, từ vị trí nhất bảng, giờ buộc phải dồn lên tấn công nếu muốn đi tiếp. Nhưng sự nôn nóng của đội bạn chính là cơ hội cho U19 Việt Nam.

Phút 26, Công Phượng có đường chuyền tinh tế cho Văn Long băng xuống đối mặt với khung thành Trung Quốc. Nhưng trong tư thế rất thoải mái, Văn Long lại dứt điểm vọt xà. Liên tiếp trong các phút còn lại, Văn Toàn, Công Phượng và Văn Long có thêm các cơ hội nguy hiểm.

Đội bóng tới từ đất nước có 1,3 tỷ dân chỉ có một tình huống thực sự đáng kể trong hiệp một khi Cheng Jin dứt điểm trúng cột dọc khung thành U19 Việt Nam ở phút 44.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có lợi tiếp tục được duy trì cho U19 Việt Nam. Nếu như ở hiệp một, các hậu vệ là người hùng thì trong hiệp hai, thủ môn Minh Long và hàng thủ cũng xứng đáng nhận được khen ngợi.

Thủ thành của Hà Nội T&T có ít nhất hai tình huống cứu thua cho U19 Việt Nam. Đặc biệt, tình huống cản phá ở phút 81 trong thế đối mặt ở cự ly rất gần của Minh Long đã cứu cho U19 Việt Nam một bàn thua.

Sự vững chắc trong phòng ngự đã giúp U19 Việt Nam có cơ hội thực hiện lối chơi phản công sắc bén. Phút 77, Tuấn Anh có cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng đi vọt xà ngang. Năm phút sau đó, Công Phượng bỏ lỡ một cơ hội khó tin khi anh và Văn Toàn đồng loạt băng xuống đối mặt với thủ môn Trung Quốc. Khi tất cả đã kỳ vọng một cú sút căng của số 10, anh lại bất ngờ chuyền bóng sai địa chỉ.

Công Phượng sẽ phải tiếc nuối rất nhiều sau tình huống ấy bởi chỉ ba phút trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại, U19 Trung Quốc đã có bàn gỡ nhờ công của Tang Shi.

Trận hòa 1-1 với U19 Việt Nam giúp U19 Trung Quốc giành vé đi tiếp. Tấm vé còn lại thuộc về U19 Nhật Bản sau thắng lợi 2-1 trước đương kim vô địch U19 Hàn Quốc. Về phần mình, U19 Việt Nam đã có thể ngẩng cao đầu rời giải.

ĐỘI HÌNH U19 Việt Nam: Phí Minh Long - Lê Văn Sơn, Bùi Tiến Dũng, Lục Xuân Hưng, Nguyễn Phong Hồng Duy - Hoàng Thanh Tùng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Long - Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng.

KẾT QUẢ: U19 Việt Nam-U19 Trung Quốc 1-1

Bàn thắng: Hoàng Thanh Tùng (20’) - Tang Shi (87’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục