Báo điện tử VietnamPlus phối hợp với Văn phòng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và trang thiết bị dạy - học cho giáo viên và học sinh điểm trường Đồn Đèn thuộc Trường Tiểu học Khang Ninh, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Chắp cánh tri thức - Kiến tạo trường học số”: Hành trình “thắp sáng” vùng cao Ba Bể

Ngày 21/12, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Văn phòng Vietcombank, Đoàn Thanh niên TTXVN đã trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và trang thiết bị dạy - học cùng học bổng cho học sinh vùng cao Ba Bể.

Năm 2025 đã đi vào lịch sử thiên tai Việt Nam với những kỷ lục chưa từng có, gây thiệt hại kinh tế hơn 100.000 tỷ đồng, trong đó một số địa phương bị cô lập do mưa lũ nhiều ngày đã ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở vật chất trường lớp, cuốn trôi sách vở, thiết bị dạy-học, gây gián đoạn học tập...

Với mong muốn chia sẻ tinh thần “vượt khó sau mưa lũ,” đặc biệt là mang tri thức đến gần hơn với các em học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, ngày 21/12, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Văn phòng Vietcombank, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Chắp cánh tri thức - Kiến tạo trường học số”: Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và trang thiết bị dạy-học cho giáo viên và học sinh điểm trường Đồn Đèn thuộc Trường Tiểu học Khang Ninh, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. Qua đó, góp phần kiến tạo một môi trường học tập tích cực, sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh vùng cao.

“Nghe tin đoàn về, thầy - trò phấn khởi lắm!”

4 giờ 30 phút, chuông đồng hồ réo vang, báo hiệu một ngày mới đầy ắp hoạt động ý nghĩa! 16 cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Điện tử VietnamPlus cùng cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam thức dậy, háo hức có mặt tại sảnh cơ quan số 5 Lý Thường Kiệt, bê đồ lên xe, để bắt đầu hành trình lên... non!

Đúng 5 giờ 5 phút, xe chở các thành viên trong đoàn cùng với xe của Văn phòng Vietcombank chính thức lên đường. Sau hơn 5 tiếng di chuyển, vượt qua chặng đường dài hơn 220 km với những đoạn đường còn ngổn ngang đất đá do sạt lở, đến 11 giờ, đoàn mới có mặt tại điểm trường Đồn Đèn, Trường Tiểu học Khang Ninh.

Đồn Đèn thời điểm này được bao phủ dưới biển mây trắng bồng bềnh rộng bất tận, được ví như “công chúa ngủ trong rừng” - một điểm đến mới trên bản đồ du lịch của Thái Nguyên. Dù vậy, trên thực tế, nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất; tỷ lệ học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo ở mức cao.

Điểm trường Đồn Đèn là một trong 4 điểm trường lẻ xa nhất của Trường Tiểu học Khang Ninh, xã ba Bể, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh Hoài Nam/Vietnam+)

Điểm trường Đồn Đèn là một trong 4 điểm trường lẻ xa nhất của Trường Tiểu học Khang Ninh. Khoảng cách từ điểm trường Đồn Đèn tới điểm trường chính Khang Ninh cách nhau hơn 10 km, ở độ cao hơn 800 mét so với mặt nước biển. Vì thế, vào mùa Đông, thời tiết nơi đây rất rét, trong khi địa bàn rộng, địa hình khó khăn, các em học sinh xa trường chủ yếu đi bộ; có em đi bộ 4,5 km, chủ yếu theo đường mòn.

Điểm trường Đồn Đèn có tổng số học sinh là 67 học sinh (100% học sinh là dân tộc Mông), trong đó tỷ lệ học sinh hộ nghèo và cận nghèo chiếm 70,1%.

Theo chia sẻ cuả thầy Dương Văn Tiệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khang Ninh, điểm trường Đồn Đèn có tổng số học sinh là 67 học sinh (100% học sinh là dân tộc Mông), trong đó tỷ lệ học sinh hộ nghèo và cận nghèo chiếm 70,1%. Trong điều kiện khó khăn, một số em giáo viên đã phải mua vở, bút cho học sinh có gia cảnh khó khăn, có lúc bữa trưa giáo viên nuôi ăn. Ngoài ra, thiết bị dạy học cũng hạn chế, không đồng bộ so với quy định, nhất là môn tin học. Cơ sở vật chất thiếu phòng học bộ môn như phòng tin học, tiếng anh, âm nhac, mĩ thuật, thư viện…

Cũng bởi thế, dù là ngày Chủ Nhật, song khi xe chở đoàn vừa dừng trước cổng điểm trường Đồn Đèn, đại diện chính quyền xã Ba Bể và các thầy giáo, cô giáo của Trường Tiểu học Khang Ninh đã nhanh chóng bước đến chào đón đoàn trong niềm xúc động, vui mừng - như lời thầy Dương Văn Tiệp chia sẻ với chúng tôi rằng: “Nghe tin đoàn về, suốt hơn 10 ngày nay, thầy - trò chúng tôi mong và phấn khởi lắm!”

Phía bên trong sân điểm trường Đồn Đèn nằm giữa 3 dãy nhà với những phòng học đơn sơ, các em học sinh đồng loạt hô vang: “Chúng con chào các bác, cô chú ạ!”

Đại diện Báo Điện tử VietnamPlus, Văn phòng Vietcombank và Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao biển biểu trưng cho đại diện Trường Tiểu học Khang Ninh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong chuyến lên Ba Bể lần này, với sự đồng hành của Văn phòng Vietcombank, đoàn đã trao tặng cho điểm trường Đồn Đèn tủ sách Đinh Hữu Dư với 3.000 đầu sách phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, 10 máy tính để bàn, 1 chiếc ti vi, 20 bộ bàn ghế, 1 bảng trượt, cùng nhiều vật phẩm học tập thiết thực khác. Ngoài ra, đoàn cũng tặng một số điểm trường khác của Trường Tiểu học Khang Ninh 10 chiếc máy tính để bàn. Tổng giá trị các hạng mục trao tặng tương đương 225 triệu đồng.

Chắp cánh tri thức, kiến tạo trường học số

Phát biểu tại Chương trình “Chắp cánh tri thức - Kiến tạo trường học số,” Nhà báo Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus, cho biết Ba Bể là địa bàn miền núi, với 99% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là khu vực còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, trong đó tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn ở mức cao, chiếm tới 43,03%.

Chỉ riêng điểm trường Đồn Đèn thuộc Trường Tiểu học Khang Ninh của xã Ba Bể, toàn điểm trường có 67 học sinh thì tỷ lệ học sinh hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới 70,1%. Cơ sở vật chất của trường cũng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

“Khi nhận được thông tin trên, chúng tôi rất trăn trở. Khi đặt chấn đến đây, cả đoàn thực sự xúc động và càng thấu hiểu hơn những khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh,” Nhà báo Trần Tiến Duẩn - Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus chia sẻ.

Nhà báo Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus dự và phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Vì vậy, chương trình lần nay, đoàn quyết định trao trao tặng trang thiết bị dạy-học phục vụ việc học tập và công tác giảng dạy cho thầy và trò Trường Tiểu học Khang Ninh; trao học bổng cùng các phần quà cho các em học sinh giỏi và học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập.

Đặc biệt là Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư - đây là tủ sách mang tên Nhà báo trẻ Đinh Hữu Dư, phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, người đã dành nhiều tâm huyết cho công tác thiện nguyện và lan tỏa tri thức tới các em học sinh nghèo, trước khi anh ra đi trong một tai nạn khi tác nghiệp về mưa lũ.

Những món quà gửi tặng nhà trường và các cháu học sinh, dù không lớn về vật chất, nhưng thực sự ý nghĩa, thiết thực và giàu tình cảm.

Nhà báo Trần Tiến Duẩn - Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus chia sẻ.

“Chúng tôi nghĩ rằng những món quà gửi tặng nhà trường và các cháu học sinh, dù không lớn về vật chất, nhưng thực sự ý nghĩa, thiết thực và giàu tình cảm. Quan trọng nhất là làm thế nào để các cháu học sinh tiếp cận được thêm tri thức, được tiếp cận công nghệ, qua đó học tập tốt hơn,” Nhà báo Trần Tiến Duẩn chia sẻ.

Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Tiến Đạt, cũng cho biết bản thân thực sự xúc động và vinh dự khi được đại diện Văn phòng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank tham dự chương trình đầy ý nghĩa này. Ông nhấn mạnh Đồn Đèn là một điểm trường còn nhiều khó khăn nhưng giàu nghị lực, trong đó các em học sinh chính là những “mầm xanh” đang ngày ngày vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng ước mơ học tập nơi vùng cao Ba Bể.

Về phần mình, ông Đạt chia sẻ Vietcombank là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính - ngân hàng quốc gia. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn và bền vững, Vietcombank luôn xác định an sinh xã hội và đầu tư cho giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng, được triển khai rộng khắp trên cả nước, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Vietcombank Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

“Chúng tôi hiểu rằng với một điểm trường miền núi còn nhiều thiếu thốn như Đồn Đèn, mỗi cuốn sách, mỗi bộ bàn ghế hay một chiếc máy tính đều mang giá trị rất lớn - không chỉ về vật chất, mà còn là niềm động viên tinh thần, là cánh cửa mở ra tri thức và tương lai cho các em học sinh. Xuất phát từ tinh thần đó, chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Báo Điện tử VietnamPlus, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức chương trình hôm nay,” ông Đạt chia sẻ.

Cũng theo ông Đạt, những phần quà trao tặng tuy không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Đặc biệt, trong các hạng mục của chương trình, đoàn đặc biệt trân trọng Tủ sách Đinh Hữu Dư - tủ sách mang tên một nhà báo trẻ đầy tâm huyết, biểu trưng cho tinh thần dấn thân, trách nhiệm xã hội và niềm tin vào sức mạnh của tri thức.

Nhà báo Đinh Hữu Dư đã sống trọn vẹn với nghề, dấn thân vì sự thật và lặng lẽ “ươm mầm” tri thức cho các cháu học sinh ở những miền còn nhiều khó khăn. Anh ra đi khi ước mơ còn dang dở, nhưng những trang sách hôm nay tiếp tục thay anh thắp sáng niềm tin và tương lai cho các em nhỏ. 3.000 đầu sách được trao tặng không chỉ để các em đọc hôm nay, mà còn để gieo mầm thói quen đọc sách, khơi dậy trí tò mò và mở rộng những chân trời mới cho các em học sinh vùng cao.

“Chúng tôi tin rằng từ những trang sách giản dị này, sẽ nhen lên nhiều ước mơ lớn, giúp các em thêm tự tin bước tiếp trên con đường học tập của mình,” ông Đạt nói.

Đại diện Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu với các cháu học sinh về Tủ sách Đinh Hữu Dư tại điểm trường Đồn Đèn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, 20 máy tính để bàn được trao tặng gắn liền với Chương trình “Đom đóm số” - một chương trình mang ý nghĩa đặc biệt trong việc hỗ trợ học sinh vùng khó khăn từng bước tiếp cận với công nghệ, kỹ năng số và tri thức mới. Mong rằng từ những “đốm sáng nhỏ” ban đầu này, các em sẽ dần làm quen với máy tính, học tập hiệu quả hơn và tự tin hơn trong hành trình chinh phục tri thức số.

“Đối với Vietcombank, chắp cánh tri thức không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết lâu dài trong hành trình đồng hành cùng giáo dục, cùng cộng đồng. Chúng tôi tin rằng từ những việc làm cụ thể hôm nay, môi trường học tập của các em học sinh vùng cao sẽ từng bước được cải thiện, vững chắc và bền vững hơn,” ông Đạt nói thêm.

Đại diện cho tuổi trẻ Thông tấn, anh Lê Minh Đức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, cho hay Tủ sách Đinh Hữu Dư lần này vô cùng ý nghĩa, bởi đây là tủ sách thứ 30 mà Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam triển khai tại các địa phương trên cả nước.

“Điểm đặc biệt của chương trình lần này là bên cạnh trao tặng sách phục vụ cho thư viện, nhà trường và các em học sinh còn được thụ hưởng 20 bộ máy tính, bảng trượt di động, tivi, học bổng, cùng nhiều vật phẩm học tập thiết thực khác. Đây được coi là sự hỗ trợ vô cùng cần thiết, giúp cho các em nhỏ vùng cao, đặc biệt khó khăn có điều kiện tiếp cận với tin học, tri thức số. Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị để có thể trao tặng nhiều hơn nữa các tủ sách, cùng những học cụ cần thiết tới các em học sinh tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần thúc đẩy công bằng trong tiếp cận giáo dục, ươm mầm và nuôi dưỡng văn hoá đọc,” anh Lê Minh Đức chia sẻ.

Ngoài Tủ sách Đinh Hữu Dư và các thiết bị dạy - học, đoàn trao 25 suất quà và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Món quà nhỏ “tiếp lửa” giúp học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài Tủ sách Đinh Hữu Dư và các thiết bị dạy - học, đoàn cũng trao 25 suất quà và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt ở Trường Tiểu học Khang Ninh, xã Ba Bể.

Tại lễ trao quà và học bổng, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động, khi xem báo cáo tổng hợp danh sách các em học sinh nghèo vượt khó được Ban phụ trách Trường Tiểu học Khang Ninh chuẩn bị. Trong số đó, có những em gia đình hộ cận nghèo mồ côi cha (bố), mồ côi mẹ; có em gia đình hộ nghèo bị bệnh máu trắng; có em hộ nghèo, sống với ông bà; có em gia đình hộ nghèo, sức khỏe yếu...

Thay mặt các thành viên trong đoàn, Nhà báo Trần Tiến Duẩn, Tổng biên tập Báo Điện tử VietnamPlus, cho biết với mong muốn chia sẻ tinh thần “vượt khó sau mưa lũ,” đoàn có những phần quà để chia sẻ, động viên các cháu học sinh nghèo nhưng nỗ lực vượt khó, vươn lên và có thành tích tốt trong học tập. Hy vọng những món quà sẽ góp phần “thêm lửa” cho các em học sinh tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập, trở thành những người con ngoan - trò giỏi của quê hương.

Tổng biên tập Báo Điện tử VietnamPlus cũng gửi lời chúc mừng xã Ba Bể - đơn vị hành chính mới đã chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 và hiện đã đi vào hoạt động hiệu quả, có những hoạt động thiết thực để xây dựng xã vững mạnh.

Hy vọng những món quà sẽ góp phần “thêm lửa” cho các em học sinh tiếp tục vượt khó, vươn lên trong học tập, trở thành những người con ngoan - trò giỏi của quê hương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Xúc động chia sẻ tại chương trình, thầy Dương Văn Tiệp - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khang Ninh, cho hay những món quà đoàn trao tặng thực sự rất quý giá và ý nghĩa, không chỉ giúp gia đình các em học sinh và các thầy cô giáo giảm bớt những khó khăn; mà còn được tiếp cận với các thiệt bị dạy - học hiện đại, bớt thiệt thòi, qua đó khích lệ thầy và trò cùng cố gắng, nỗ lực hơn nữa để nâng tầm tri thức.

“Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng tủ sách và trang thiết bị dạy - học hiệu quả. Thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh nhà trường, tôi xin được chân thành cám ơn ban lãnh đạo Báo Điện tử VietnamPlus, Văn phòng Vietcombank, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam,” thầy Tiệp nhấn mạnh.

Cuối chiều, vùng cao Ba Bể chìm trong làn mây trắng xóa, nhẹ như khói, lặng lẽ bao phủ núi rừng. Những dãy núi xanh thẫm lúc ẩn lúc hiện sau màn mây bồng bềnh. Con đường nhỏ quanh co giữa sườn núi lặng lẽ trong làn gió lạnh, mang theo mùi khói bếp và hương cỏ cây quen thuộc. Những mái nhà sàn thấp thoáng giữa màu nâu của đất, màu xanh của rừng tạo nên một bức tranh mộc mạc, yên bình.

Chia tay Đồn Đèn, những chiếc xe chở đoàn chầm chậm lăn bánh trở về Thủ đô. Nhìn nụ cười tươi vui của những em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập - các thành viên trong đoàn chúng tôi đều cảm thấy vui mừng và cùng chung một niềm tin rằng: Các em học sinh của vùng cao Ba Bể sẽ luôn chăm ngoan, học tốt, biết trân trọng và giữ gìn những món quà hôm nay như những người bạn đồng hành trên con đường đến với tri thức./.

Phát huy truyền thống Thông tấn xã Việt Nam, Báo Điện tử VietnamPlus với hơn 17 năm hình thành và phát triển đã đóng góp một phần trong những thành tựu rực rỡ và trang sử hào hùng của cơ quan. Từ những năm đầu mới thành lập đến nay, Báo luôn có ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm mang đến những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho cộng đồng.

Theo Nhà báo Trần Tiến Duẩn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus, giá trị đọng lại sau những chuyến đi là sự trao gửi, gắn kết, sẻ chia, cảm thông và thấu hiểu, khơi dậy sự đùm bọc, yêu thương. Công tác thiện nguyện cũng là một cách để phát huy truyền thống nhân ái, nhân văn của mỗi cá nhân trong tòa soạn, đồng thời đây cũng là một động lực thúc đẩy ngọn lửa đam mê dấn thân, cống hiến cho nghề, cháy hết mình cho tòa soạn.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục