Rốt cuộc thì Rafael Nadal cũng đã giành quyền lọt vào vòng 4 của Wimbledon saukhi đánh bại Gilles Muller sau ba séc trắng.
Trận đấu này đáng ra đã diễn ra từ hôm thứ Sáu 24/6, song đã bị hoãn lại vì trờimưa to, điều khiến nhà đương kim vô địch cảm thấy “bức bối”.
Và hẳn Nadal lại càng thấy bức bối hơn khi đối đầu với Muller, tay vợt xếp hạng92 thế giới, dự giải nhờ suất đặc cách. Ở Roland Garros cách đây ba tuần, Nadalđã tỏ ra khó chịu với những tay vợt giao bóng mạnh khi vất vả lắm mới vượt quađược John Isner ở những vòng đầu.
Trong khi đó, giao bóng lại là điểm mạnh của Muller, và vì thế, trong hai setđầu, Nadal đều phải cần đến những loạt tie-break mới hạ được tay vợt ngườiLuxemburg.
Nhưng sang đến set thứ ba, bản lĩnh và đẳng cấp của tay vợt thế giới đã đượcphát huy ở mức tối đa, khi anh thắng một lèo cả 6 game, để kết thúc trận đấu sau2 giờ 20 phút với các tỷ số 7-6 (6), 7-6 (5), 6-0.
Trong cả trận, Nadal chỉ mắc 3 lỗi đánh bóng hỏng, đồng thời không thua tronggame nào mà mình giao bóng.
Ở vòng tiếp theo, Nadal sẽ gặp thách thức lớn khi chạm trán với tay vợtArgentina Juan Martin del Potro. Nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 đã vượt qua GillesSimon của Pháp với các tỷ số 7-6 (8), 7-6 (5), 7-5 sau 2 giờ 50 phút.
Trước đây, Nadal và Del Portro đã chạm trán nhau 7 lần, và phần thắng tạmnghiêng về phía Nadal với tỷ số sát nút là 4-3./.