Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Đội lớn thất bại ở World Cup là hợp lý

Chia sẻ với Vietnam+, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định các đội tuyển lớn thất bại ở World Cup là bất ngờ nhưng hợp lý.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Đội lớn thất bại ở World Cup là hợp lý ảnh 1Đội tuyển Anh (cùng với Tây Ban Nha) có lẽ là hai đội bóng lớn gây thất vọng nhiều nhất. (Ảnh: Getty)

Chia sẻ với Vietnam+, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định các đội tuyển lớn thất bại ở World Cup là bất ngờ nhưng hợp lý.

Anh, Italia, Uruguay và Bồ Đào Nha là những tên tuổi lớn nhất đã dừng bước tại World Cup 2014. Họ đều là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Thất bại của họ đã tạo nên một vòng chung kết World Cup bất ngờ và kịch tính hàng đầu trong lịch sử. 

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: “Ở vòng chung kết này, trình độ của các đội tuyển lớn và các đội tuyển nhỏ không còn chênh lệch nhiều nhiều như trước nữa. Minh chứng điển hình là việc hàng loạt đội tuyển lớn như Anh, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... bị loại. Trong khi đó, các đội bóng nhỏ như Costa Rica, Chile lại thi đấu tốt và có những kết quả rất tích cực. Họ hoàn toàn xứng đáng đi tiếp.”

Cựu huấn luyện viên trưởng Bình Dương giải thích lý do các đội lớn bại trận: “Đương nhiên, sự sa sút của các đội lớn có xuất phát từ lý do khách quan là thời tiết Nam Mỹ không thuận lợi. Nhưng chủ quan mà nói, các đội bóng châu Âu đã chơi không tốt. Sau 10 năm ngự trị trên đỉnh cao, Tây Ban Nha đã sa sút nhiều theo đúng quy luật. Italia, Anh, Bồ Đào Nha đều đã chơi không đúng với trình độ của họ.

Người Anh có quá nhiều cầu thủ trẻ. Họ đã thi đấu rất tốt nhưng họ thuộc về tương lai chứ không phải hiện tại. Giải Ngoại hạng Anh nổi tiếng là nhờ các cầu thủ nước ngoài thi đấu chứ không phải cầu thủ bản địa.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Đội lớn thất bại ở World Cup là hợp lý ảnh 2Cầu thủ giỏi nhất thế giới Ronaldo là không đủ để giúp một Bồ Đào Nha quá nhạt nhòa. (Ảnh: Getty)

Bồ Đào Nha dựa quá nhiều vào Ronaldo. Lối chơi của họ nhạt nhòa, không hiệu quả, trong khi Italia quá thiếu may mắn. Họ có ba cơ hội trước Costa Rica trong hiệp một nhưng đều không ghi được bàn. Tới trận gặp Uruguay, trọng tài lại đuổi mất Marchisio, thế là Italia thua.”

Chê bai các đội bóng lớn nhưng ông Xương tỏ ra đặc biệt ấn tượng với đội tuyển tí hon Costa Rica: “Sự thăng tiến của Costa Rica đặc biệt bất ngờ nhưng rất hợp lý. Họ bị đánh giá là đội lót đường ở bảng 'tử thần' nhưng đã loại hai ông lớn để đi tiếp. Tại vòng 16 đội, họ cũng vượt qua Hy Lạp. Bây giờ, họ là một trong tám đội bóng mạnh nhất thế giới. Rất xứng đáng!”

Trong bối cảnh bất ngờ liên tiếp diễn ra, ông Xương nhận định: “Brazil chỉ may mắn thắng Chile. Hà Lan chỉ giành thắng lợi trong 6 phút cuối trước. Vòng chung kết năm nay không quá chất lượng về chuyên môn nhưng có nhiều cái lạ.

Nhưng bất chấp mọi bất ngờ, các đội bóng lớn vẫn có kinh nghiệm và bản lĩnh. Đó là thứ không thể mua được trong ngày một ngày hai. Như Mexico ở trận gặp Hà Lan, họ chơi rất tốt trong 88 phút nhưng Hà Lan vẫn đứng vững và chỉ cần 6 phút để thắng lại. Brazil, Argentina cũng vậy.”

Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam kết thúc cuộc đối thoại bằng dự đoán về chức vô địch cho Brazil: “Tôi nghiêng về khả năng các đội bóng lớn sẽ tiến xa. Họ là Brazil, Argentina, Hà Lan và Đức. Về ngôi vô địch, tôi chọn đội tuyển Brazil. Vấn đề của họ là vượt qua áp lực từ chính cổ động viên nhà. Đội bóng này có ngôi sao, có chiều sâu, có khát khao và lợi thế sân nhà. Họ là ứng cử viên số một.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục